17/01/2020 04:52:00 PM
Chộn rộn ngày cuối năm

Một ngày mùa đông nhìn lên lốc lịch mỏng tang, ta giật mình mới hay tháng ngày sắp cạn, đang đổ dần về những ngày cuối năm. Lòng bâng khuâng chợt nghĩ, cuộc đời có biết bao nhiêu lần cuối năm trước khi ta trở về với cát bụi? Tương lai chẳng thể ai đoán trước được, ta chỉ biết rằng luôn cố gắng, neo theo quy luật tự nhiên để lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức đẹp ở trong lòng.


 Ảnh minh họa

Những ngày cuối năm kể sao hết những chộn rộn ngoài kia và ở trong lòng. Càng trôi dần về những ngày cuối năm ta lại thấy thời gian trôi đi một cách gấp gáp mặc dù vẫn là 24 tiếng đồng hồ điểm nhịp như bao ngày khác mà thôi. Công việc dồn lại cần phải giải quyết. Chẳng ai bảo ai, người người nhà nhà cuốn vào công việc. Người thợ xây nhanh tay với vôi vữa hoàn thành những bức tường nhanh nhất. Người nông dân miệt mài với ruộng đất trồng cây, cấy dắm... Và còn rất nhiều người khác nữa, họ miệt mài, nỗ lực trên 100% sức lực của mình, chỉ mong hết năm hoàn thành trọn vẹn những dự định, ước ao.

Những ngày cuối năm từ miền quê cho tới thị thành đâu đâu cũng nhộn nhịp. Con phố ta đang sống vốn dĩ thường ngày yên bình nay cũng náo nhiệt không kém. Các hộ gia đình tận dụng mặt tiền bầy án đồ trưng Tết, quần áo, dầy dép đủ cả. Ta cảm tưởng ngày cuối năm con người ngày một đông lên, nhu cầu mua sắm chính vì thế mà tăng cao ngùn ngụt. Người ta bảo suy cho cùng thì cái cốt yếu của sự gấp gáp vội vã ấy xuất phát từ miếng cơm, manh áo và gạo tiền. Ta lại nhớ cha mẹ ở quê nhà. Cứ mỗi dịp cuối năm cha mẹ lại tất bật, không lấy một phút nghỉ ngơi. Cuối năm nghĩa là Tết cũng sắp cận kề, cha mẹ luôn muốn sắm cho những đứa con bộ quần áo mới, miếng ăn ngon, bằng bạn bằng bè. Lớn lên nghĩ chuyện xưa thương cha mẹ vô cùng, thương quá những phận người nghèo khổ. Ngày cuối năm, vô hình trung lại là áp lực đè nặng lên đôi vai gầy guộc, vốn dĩ cả năm trời gồng gánh bao nhiêu thứ nặng nhọc. Chưa kể những người tha phương cầu thực, cũng nơm nớp nỗi lo ngày cuối năm, một tấm vé về quê ăn Tết cũng trở nên xa xỉ, chắt bóp hàng ngày bằng suất cơm bình dân mới có thể mơ ngày trở về. Những người nghèo họ dường như lạc lõng, ngơ ngác đến một cách tội nghiệp, ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt chất đầy bầu tâm sự khi thấy ai đó sắm Tết. 

Những ngày cuối năm soi lại mình băn khoăn khi những dự định chưa làm được, lo lắng không biết sang năm mới mình có bứt phá lên được không? Rồi những lần sống vội vã, ta đã quên đi là chính mình, bỏ bê bản thân một cách quá đáng. Lại nuối tiếc, dằn vặt bản thân mà đâu biết rằng nếu cứ sống tốt mỗi ngày, tạo niềm vui cho mình là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Tuổi trẻ xông pha, nhiệt huyết rốt cuộc đã làm gì được cho gia đình, người thân? Ngày cuối cùng năm, chợt chạnh lòng khi thấy tuổi của ba mẹ dần một nhiều thêm. Mái tóc xanh ngày nào của những bậc sinh thành đã nhuốm màu mây trắng. Bản thân ta lớn lên tới hình hài hôm nay là nhờ cả vào tình yêu thương bao la của ba mẹ. Cuộc đời ba mẹ tảo tần, hy sinh, bươn chải cũng chỉ vì tương lai của con cái... Ấy vậy mà, hôm nay đây, ta chạm ngõ tuổi ba mươi vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ.

Những ngày cuối năm chộn rộn nhắc nhớ để ta biết trân trọng thời gian đang có, biết nhớ về quá khứ và biết hướng đến tương lai, biết góp nhặt yêu thương, rũ đi ghét bỏ. Và bên tai ta năm mới dường như đang thì thầm “Những thất bại, tiếc nuối và nỗi buồn cũng đang khép lại. Như bao người mình chờ mong năm cũ đi mang hết xui xẻo cũ đi cùng, một năm mới sẽ về, may mắn, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Nếu có thể hãy tha thứ cho lỗi lầm của những người đã gây đau khổ, bao dung hơn để nhẹ lòng hơn. Để ngày mai lại bắt đầu với một ngày mới năm mới với những điều mới mẻ hơn và ngập tràn hi vọng. Ta sẽ viết tiếp, thắp lên ngọn lửa yêu thương. Sẽ hân hoan để đón chào những điều tuyệt vời nhất của năm mới!”.

Mai Hoàng/http://vanhocnghethuathatinh.org.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
  • Giữa những ngày cuối năm (02/01/2020)
  • Chiều cuối năm (26/12/2019)
  • Lặng lẽ mùa đông về... (19/12/2019)
  • Ngô nướng - món quà mùa Đông (09/12/2019)
  • Hoài niệm tháng 11 (28/11/2019)
  • Ngàn lần tri ân những người chèo đò vĩ đại (20/11/2019)
  • Tháng 11 - tháng của những yêu thương (08/11/2019)
  • Hoa Tam giác mạch (30/10/2019)
  • Thao thiết dã quỳ... (23/10/2019)
  • Bữa cơm gạo mới (16/10/2019)
Các tin khác
  • Lắng nghe mùa Xuân về (04/03/2024)
  • Nhớ sương (26/02/2024)
  • Tâm tình tháng Hai (19/02/2024)
  • Mùa ngóng Tết thần tiên (12/02/2024)
  • Tết là để về nhà, Tết là để đoàn viên (05/02/2024)
  • Mùa Xuân đã đến bên em… (15/01/2024)
  • Tản mạn mưa Xuân (08/01/2024)
  • Tản mạn đầu năm (01/01/2024)
  • Ngô nếp nướng ngày Đông (11/12/2023)
  • Tháng Mười Hai (04/12/2023)

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hội họa qua những trang Kiều
Hà Nội mùa hoa loa kèn
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Mùa ngóng Tết thần tiên
Nhớ Tết quê
Xứ bình an
Chiều nay có một cuộc hẹn
Tự viết tên mình đi em
Kết thúc có hậu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang