Ngày 26/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 đã đến với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Đoàn đã tham quan Bảo tàng Hải Dương học, tìm hiểu về sự phong phú và đa dạng của các loài động thực vật tại vùng biển Việt Nam và thế giới.
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn:
Hạo Nhiên
Tạm biệt thành phố Đà Nẵng, Trại hè Việt Nam 2015 tiếp tục cuộc hành trình đến với Quy Nhơn - Bình Định, quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung.
Tối 23/7, tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi giao lưu ấm áp giữa các đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 với thanh niên sinh viên thành phố Đà Nẵng. Hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Ngày 23/7, các bạn thanh niên sinh viên kiều bào đã có mặt tại Đà Nẵng và được hòa nhập vào cuộc sống năng động, hiện đại của thành phố trẻ, được tham quan một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Đà Nẵng như Chùa Linh Ứng, làng đá mỹ nghệ Non nước, Khu di tích Thủy Sơn thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng thành phố Đà Nẵng…
Tạm biệt cố đô Huế với những lăng tẩm, đền đài cổ kính của vương triều Nguyễn, ngày 22/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp hai di tích xứ Quảng đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn (Thánh địa Mỹ Sơn).
Tiếp tục hành trình đi thăm và khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên quê hương, ngày 21/7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 đã đến tham quan Đại Nội-Hoàng cung của 13 vị vua Nguyễn, triều đại phong kiến Việt Nam, thăm Chùa Thiên Mụ, Lăng của vua Khải Định, Thừa Thiên Huế.
Tiếp tục cuộc hành trình của Trại hè Việt Nam 2015, ngày 20/7, các bạn trẻ kiều bào đã đến thăm Địa đạo Vịnh Mốc và Thành cổ Quảng Trị - địa danh đã trở thành chứng tích tiêu biểu về sự hy sinh và ý chí quật cường của người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015), trong hành trình về với cội nguồn dân tộc, ngày 19/7, các bạn trẻ thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, dâng hương tướng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị.
Tạm biệt thủ đô Hà Nội, ngày 18/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào về dự Trại hè Việt Nam 2015 đã đến Nghệ An- mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 15/7, các bạn thanh thiếu niên kiều bào đã được đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tại đây, các bạn đã được trực tiếp chứng kiến các hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý báu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.
Sáng 16/7, Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2015 với chủ đề “Tự hào Việt Nam” do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội.
Sau 19 ngày hoạt động sôi nổi, lý thú và đầy ý nghĩa, tối 30/7, Lễ Bế mạc Trại hè Việt Nam 2015 đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên, thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là hành trình Trại hè Việt Nam 2015 của chúng tôi khép lại. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, len lỏi trong tâm trí tôi. Biết dùng lời lẽ nào để có thể diễn tả hết! Hành trình 19 ngày không phải quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi- những thanh niên, sinh viên người Việt Nam đang sống ở nước ngoài hành hương về Đất Tổ hiểu rõ về nguồn cội, gốc gác, dòng máu tổ tiên mình.
Ngày 30/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược và thăm Địa đạo Củ Chi.
Tạm biệt quê hương nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, ngày 29/7, các bạn trẻ kiều bào đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của Trại hè Việt Nam 2015. Ngày đầu tiên đến với thành phố có nhịp sống hiện đại, các bạn thanh thiếu niên kiều bào đã đến thăm di tích Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất).
Tối ngày 28/7, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng Tàu, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 đã có buổi giao lưu đầm ấm, mang đầy sức trẻ với các thanh niên sinh viên huyện Đất Đỏ.
Tạm biệt thành phố biển Nha Trang, ngày 27/7, các bạn thanh thiếu niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2015 tiếp tục hành trình về với miền Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu - quê hương của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ngày 15/7, tiếp tục hành trình của Chương trình Trại hè Việt Nam 2015, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2015 do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Quốc Thịnh dẫn đầu đã đến với vùng đất Tổ - Phú Thọ, thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Quốc Tổ Lạc Long Quân.
Ngày 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào, đại diện cho 160 bạn trẻ kiều bào từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Trại hè Việt Nam 2015.
Sáng 14/7, khoảng 160 thanh thiếu niên kiều bào từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trở về tham dự Trại hè Việt Nam 2015 đã bắt đầu hành trình khám phá những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và cuộc sống con người của Việt Nam thân yêu. Hoạt động đầu tiên của các bạn trẻ kiều bào là vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu di tích Phủ Chủ Tịch.
Chiều 11/7, tại Hà Nội, buổi giao lưu giữa các bạn thanh niên, sinh viên kiều bào với Daniel Hoài Tiến, kiều bào trẻ từ Mỹ về Việt Nam lập nghiệp, diễn ra trong không khí hết sức thân thiện và cởi mở.
Ngày 21/6, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đã có một ngày hoạt động sôi nổi và thú vị tại thành phố biển Đà Nẵng: tham quan chùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Làng đá Non Nước và trồng cây phi lao cải tạo môi trường biển.
Tạm biệt Quảng Nam với di sản văn hoá phố cổ Hội An nổi tiếng, ngày 17/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên về dự Trại hè Việt Nam 2011 tiếp tục hành trình đi vào phương Nam. Chặng dừng chân tiếp theo của Đoàn là miền đất Quảng Ngãi xinh đẹp, quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Trại hè 2019 đã để lại trong em những ấn tượng hết sức sâu sắc về hình ảnh đất nước và dân tộc. Không chỉ được làm quen với nhiều người bạn mới, em còn được khám phá chính bản thân mình...
Sau 15 ngày, qua 10 tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc bộ tới các tỉnh duyên hải miền Trung, Đoàn Trại hè Việt Nam 2019 đã dừng chân tại Ninh Thuận. Tối 24/7, Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2019 diễn ra trong không khí ấm áp tại thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2018 là năm thứ 15 chương trình Trại hè dành riêng cho tuổi trẻ kiều bào diễn ra tại Việt Nam. Nhân dịp này, ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (đơn vị tổ chức chương trình) - trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình và một số nội dung trong việc tổ chức Trại hè năm nay.
Trải qua chuyến hành trình dài 14 ngày đầy bổ ích và nhiệt huyết tuổi trẻ, tối 29/7, Lễ Bế mạc Trại hè Việt Nam 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam” đã diễn ra tại TP Cà Mau. Trại hè Việt Nam 2017 kết thúc trong sự lưu luyến, những cái ôm và bắt tay trìu mến của các bạn trẻ thanh niên, sinh viên kiều bào.
Tối 19/7, Lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam” do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (Ủy ban) tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh.