
Đây là ảnh của chị Bích Trợ
|
Gia đình tôi quê ở Bình Lâm, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tôi có đứa em gái út sinh năm 1968 tên Nguyễn Thị Bông. Năm 1969 chiến tranh ác liệt, gia đình chúng tôi ở trong Khu Dồn (khu định cư Tam Kỳ). Mẹ tôi đã bế em Bông gửi tạm vào Cô nhi viện Tam Kỳ (thuộc tỉnh Quảng Tín) để tránh bom đạn. Lúc ấy, mẹ tôi có khai tên mẹ là Nguyễn Thị Viện để người ta ghi vào hồ sơ em Bông (nhưng có thể do nghe không rõ người ta ghi tên Viện thành tên Biên).
Rồi tôi tham gia kháng chiến và đưa mẹ đi theo vào chiến khu. Sau đó, nghe tin người ta đã đưa các em trong trại mồ côi sang Mỹ. Gia đình tôi bặt tin em Bông từ đó.
Bông ơi! Mẹ nói hai chị em mình rất giống nhau nên chị gửi kèm tấm ảnh này của chị, hy vọng em sẽ nhận ra. Mẹ và các anh chị rất nhớ thương em.
Hiện nay em ở đâu? Hãy liên lạc với chị:
Nguyễn Thị Bích Trợ. Số nhà 302 đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Số điện thoại: (084) 821581 hoặc 0913.411346, 0914.112777
Có quý vị nào biết tin về em Nguyễn Thị Bông xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chân thành cảm tạ.