Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia “Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến”
|
Tới dự có lãnh đạo Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, lãnh đạo Viện lịch sử Quân sự Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, các cựu chiến binh (CCB) Tây Tiến cùng thân nhân, các thầy cô giáo và học sinh các trường học mang tên Tây Tiến trên địa bàn.
Di tích “Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến” được khởi công xây dựng từ đầu năm 2015, khánh thành năm 2016, trên cơ sở nâng cấp khuôn viên Bia Tây Tiến đã được Ban liên lạc CCB Tây Tiến xây dựng từ năm 2004. Nơi đặt Bia Tây Tiến trên đồi Nà Bó 2 cũng chính là địa điểm xuất phát của quân Tây Tiến sang nước bạn Lào năm 1947. Với ý nghĩa lớn lao về tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và tình cảm hữu nghị Việt-Lào, Di tích Bia Tây Tiến đã được xây dựng nâng cấp với kiến trúc đẹp phỏng theo ý thơ của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến. Sau khi hoàn thành, công trình này hàng ngày đón hàng trăm du khách tới tham quan với nhiều thành phần, trong đó có: cán bộ công chức và các cháu học sinh, sinh viên, các CCB, du khách trong và ngoài tỉnh, bà con kiều bào...
Ông Trần Tân Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho rằng: “Về tầm vóc tôi khẳng định di tích này mang tầm vóc quốc gia, thế còn về giá trị lịch sử của nó thì mọi người đã đọc lịch sử và biết rồi, đây là di tích được coi như sợi chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Đồng thời di tích này được đặt ở một địa bàn có tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Sơn La nên càng mang ý nghĩa quan trọng”.
Các cụ CCB Tây Tiến mặc dù tuổi đã cao, sức yếu, song chứng kiến lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia “Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến” đã ghi nhận sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cha ông để lại. Cụ Giang Hồng Phúc, Ủy viên Ban cố vấn Ban liên lạc CCB Tây Tiến đánh giá: “Phải nói rằng, những người chiến sĩ như chúng tôi cũng không còn bao nhiêu nữa, ra đi nhưng rất tự hào. Tôi tin rằng những liệt sĩ đã ra đi rồi thì vẫn biết điều này và rất tự hào rằng con em mình, con cháu mình vẫn tôn trọng Tây Tiến”.
Cùng với lễ đón nhận long trọng này, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Mộc Châu, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lễ gặp mặt các CCB cũng diễn ra liên tục trên địa bàn./.
Thanh Thủy