13/03/2017 08:00:00 AM
Khách sạn 300 tuổi đẹp nhất Trung Đông

Khách sạn Abbasi (Iran) từng là điểm nghỉ chân cho các thương nhân buôn bán trên Con đường tơ lụa, và ngày nay hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp đậm chất truyền thống Ba Tư từ những chi tiết trang trí nhỏ nhất.

 Khách sạn cổ nhất Iran cũng là khách sạn đẹp nhất khu vực Trung Đông, Abbasi, mở cửa từ những năm 1700 có thiết kế điển hình cho văn hóa Ba Tư. 

 Căn phòng đẹp nhất trong khách sạn là phòng hai giường ngủ Safavid Suite, được lấy cảm hứng và đặt theo tên của một trong những triều đại quan trọng nhất lịch sử Iran. 

 Khách sạn Abbasi nằm ở thành phố cổ Esfahan. Công trình được xây dựng dưới thời vua Shah Sultan Husayn thuộc triều đại Safavid để trở thành nơi dừng chân cho các thương nhân khi buôn bán trên Con đường tơ lụa. Trong ảnh là toàn cảnh khu vực sảnh của khách sạn. 

 Với những đồ trang trí lộng lẫy, các hình khắc chạm trổ tinh xảo, phòng Aliqapu luôn dành để tổ chức các bữa tiệc, lễ kỷ niệm lớn. Thiết kế của phòng được lấy cảm hứng từ một căn phòng âm nhạc trong cung điện Ali Qapu, cũng ở Esfahan. 

 Một trong 6 nơi phục vụ ăn uống trong Abbasi là Chehelsotoun, một phòng ăn được trang trí bằng rất nhiều tranh tường theo phong cách Safavid và Qajar, cùng các đèn chùm, đèn lồng lung linh. 

 Phòng ăn Chehelsotoun chứa được 400 khách, các ghế đều mô phỏng kiểu ngai vàng của vua, chạm trên đá ở Persepolis, một thành phố cổ và là di sản thế giới của Iran. 

 Khách sạn có tuổi đời 3 thế kỷ này từng rơi vào tình cảnh tệ hại tới khi nhà khảo cổ người Pháp Andre Godard quyết định phục dựng vào thập niên 1950. 

 Khách sạn hiện nay có nhiều khu nhà với hơn 200 phòng, trong đó có 23 phòng suite. Những căn phòng có thiết kế mới nhất không đặc sắc bằng số phòng tại khu cũ (Old Wing), đặc biệt là các suite xây theo phong cách Qajar và Safavid. 

 Khu ăn uống ngoài trời thường phục vụ các món ăn Iran, nổi tiếng nhất là món Ash-e Reshteh, một loại súp đặc có đậu và thảo mộc. "Nhiều người Iran nghĩ rằng tới Abbassi để ăn súp là một phần không thể thiếu của chuyến thăm thành phố Esfahan", Arian Aghamardi, một khách quen của khách sạn cho biết. 

 Không gian tổ chức sự kiện được trang trí bằng tranh dát vàng và nền xanh, luôn sẵn sàng cho các buổi họp mặt, hội nghị hay lễ kỷ niệm. 

 Khách sạn còn có một phòng trà truyền thống, một quán cà phê và một khu riêng phục vụ bữa sáng. 

 Khách sạn Abbasi luôn được đánh giá là một điểm tham quan, nghỉ dưỡng không thể bỏ qua khi tới Iran dù nơi đây không nhiều tiện nghi hiện đại như phòng gym, máy pha cà phê cappuccino... nhưng lại mang vẻ quyến rũ độc đáo.

(Vnexpress)

 

 
 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Những quốc gia có hình dạng lãnh thổ đặc biệt
Những cái nhất của thế giới
Thăm các "thiên đường mùa thu" ngập tràn lá phong
Những hình ảnh về quốc kì các nước trên thế giới kì lạ nhất
Những bức ảnh thiên nhiên đẹp nhất mọi thời đại
Kiệt tác mô hình Nhà thờ Đức Bà bằng 298.000 que diêm
10 thác nước hùng vĩ nhất thế giới
Khung cảnh tuyệt đẹp theo mùa ở đại lộ Dawn Redwood
Những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ của thiên nhiên xuất hiện ở hồ Michigan
Đỉnh núi phủ tuyết nhân tạo tại Olympic nổi bật trong bức ảnh chụp từ ngoài Trái Đất
Công viên xanh mát đột nhiên biến thành hồ nước sâu
Sự thật về tảng băng trôi thoắt ẩn, thoắt hiện ven biển Canada
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang