19/08/2009 08:50:32 AM
Tôi trách ông ấy…

Đó là câu nói của một cô gái Na Uy bày tỏ tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ông Mai Thế Nguyên, Việt kiều Na Uy ghi lại qua câu chuyện tại bến tầu điện một chiều mưa tầm tã. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.



Tháng 9 năm 1946, tại Tòa Thị chính ở Paris,
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của dân tộc Việt Nam
nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ một lần nữa

Hôm nay chủ nhật. Mưa chiều tầm tã, làm cho thủ đô Oslo càng im lặng và buồn thêm. Đứng dưới ô ở bến tầu điện, tôi nghe tiếng mưa tí tách, chỉ mong cho xe đến nhanh. Cạnh bên tôi có cô gái Na Uy. Mái tóc đỏ của cô ướt, xoắn lại như những sợi thừng con. Tôi vội vã cầm ô lại:

- Mời cô đứng chung dưới ô cho đỡ ướt.

Cô lúng túng vài câu tiếng Anh trả lời:

- Cám ơn anh, tôi đã ướt lắm rồi ạ.

- Thôi tội gì mà phải ướt thêm phải không cô?

Cô ngạc nhiên thấy tôi nói được tiếng Na Uy của cô. Trông cô còn trẻ, chắc là sinh viên.

- Cô không đi nghỉ hè sao? Cô là sinh viên phải không?

- Vâng tôi học trường Mỹ thuật tỉnh Bergen. Nhưng mùa hè tôi phải đi làm để lấy tiền tiêu. Còn anh, chắc anh không phải là người Na Uy? Anh người nước nào tới?

- Nhật Bản?

- Không!

- Việt Nam?

- Vâng, phải.

- Bắc Việt Nam?

- Tại sao cô lại hỏi tôi có phải là Bắc Việt Nam không?

Cô hơi ngần ngại. Rút cục trả lời:

- Tôi không muốn nói ra lập trường chính trị của tôi về vấn đề Việt Nam.

- Tại sao vậy. Trái lại, tôi là người Việt Nam, rất muốn được biết thái độ của các bạn ngoại quốc đối với Việt Nam.

- Tôi ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng (FNL) tuy tôi không thích cộng sản. Tôi biết cộng sản có gài người của họ vào đó.

- Thế nào là gài người vào hả cô? Cô cũng biết là FNL gồm có rất nhiều thành phần. Mà tại sao cô lại ủng hộ FNL?

- Vâng tôi cũng biết là FNL có nhiều tổ chức. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của họ là chính nghĩa. Mỹ đưa quân vào để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ, để tiếp tục lấy nguyên liệu của Việt Nam và đặt căn cứ quân sự bao vây nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Thái độ của cô về vấn đề Việt Nam rất đúng, việc gì mà sợ không phải nói ra. Nhưng tại sao cô lại nói là FNL bị cộng sản gài người vào?

- Tôi chưa thấy có vị lãnh tụ cộng sản nào mà tôi ưa cả.

- Thế cô thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sao? Cô trách gì ông ấy?

- Tôi trách ông ấy…

- Cô trách gì?

- Tôi trách ông ấy chết quá sớm. Ông là người rất tốt. Lẽ ra còn phải sống lâu nữa, còn làm được nhiều việc nữa.

- Riêng bản thân tôi ủng hộ FNL. Tuy họ có là cộng sản, nhưng họ là những người yêu nước, những người quốc gia.

Đằng xa nghe tiếng chuông tầu điện reng reng tới. Tôi ngó đầu thấy đúng tầu của mình, vội hỏi:

- Cô có biết Chính phủ Cách mạng lâm thời là gì không?

- Dạ có, các anh có Phòng Thông tin tại Oslo mà.

- Tôi làm việc tại đó đấy.

- Vâng, tôi sẽ đến thăm các anh.

Tầu đã đến, mọi người chen chúc nhau lên. Xe điện rung rinh chuyển bánh. Qua cửa kính lu mờ thấy cô gái Na Uy đứng dưới mưa ướt giơ tay vẫy vẫy chào. Cảm tình của cô đối với Việt Nam làm tôi xúc động, và tự hào là công dân Việt Nam.

Oslo 26/06/1971
Mai Thế Nguyên

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi quốc tế
Cảm nhận về Bác Hồ
Sự giản dị của Bác Hồ
Thơ tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một giá trị văn hóa
Minh triết Hồ Chí Minh với Phật giáo
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
Tận tâm vì hòa bình - Triết học Hồ Chí Minh qua “Nhật ký trong tù”
Vật chất và tinh thần - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù
Ý chí tự do - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù
Bài thơ "Lời hỏi" - Giá trị triết học Hồ Chí Minh
Tuyên thệ - Một giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang