23/01/2020 08:36:00 AM
Tết Việt trên lớp học Đài

Cả lớp vui mừng cùng cô phá cỗ, cùng mời cô, mời các bạn. Cùng thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Việt trong tiếng cười giòn vang.

 Trong giờ học tiếng Việt

Bước vào lớp trong bộ áo dài truyền thống nền hoa đào, cô giáo vừa cười, vừa cất giọng hát:

"Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người..."

Lũ học trò nhao nhao:

- Cô ơi, cô hát bài gì vậy?

- Hôm nay cô mặc áo dài Việt Nam nè.

- Áo có hoa đào đẹp quá ạ!

- Sắp đến ngày lễ gì ở Việt Nam phải không cô?

Cô mỉm cười:

- Đúng rồi! Nhưng các con đoán xem, có hoa đào nè, có bánh chưng nè, có lì xì đỏ nè... Ngày lễ đặc biệt gì nhỉ?

- A, a... ngày Tết Nguyên đán ạ!

- Các con giỏi quá, hôm nay cô trò mình cùng ăn Tết sớm nhé.

Chuẩn bị sẵn mâm nhôm nhỏ được mang từ Việt Nam sang, cô dạy các em bày đĩa hoa quả, giò lụa, bánh chả, giò bì, bánh chưng, thịt nạc luộc, dưa muối và không thể thiếu đó là món chả giò chiên với bát nước mắm nho nhỏ để ở giữa. Cả lớp bắt đầu tò mò đặt ra những câu hỏi:

- Cô ơi, mâm cơm Tết ở Việt Nam là như vậy ạ?

- Sao lại có món dưa chua nữa ạ?

- Cô ơi, được ăn luôn chưa ạ?

Phía sau, một bạn giơ tay:

- Chưa! Chưa mời cô và các bạn thì chưa bắt đầu ăn.

Cả lớp ngoảnh nhìn, một bạn bắt đầu kể, bạn đã từng cùng mẹ về ngoại và học được điều này. Ở Việt Nam, khi gặp người lớn tuổi, trẻ em sẽ khoanh tay chào. Khi ăn cơm, lần lượt bề dưới sẽ mời bề trên như ông bà, cha mẹ, anh chị ăn cơm. Bề trên sẽ rất vui vì bạn thật lễ phép.

- Ô, thì ra là vậy!

- Vậy chúng mình cũng là một gia đình, chúng mình bắt đầu ngồi vòng tròn quanh mâm nhé!

 Cô giáo Phương Dung và các học trò

Một đoạn phim ngắn về ngày Tết ở Việt Nam được cô chuẩn bị sẵn, cả lớp cùng say sưa xem. Xem hết đoạn phim, cô bắt đầu giới thiệu về Tết ở Việt Nam, về ngày nhỏ, ngày cô còn ở quê nhà. Không khí ngày Tết bắt đầu tràn ngập lớp học. Cô lấy trong túi ra những bao lì xì đỏ, ở trong là món quà với những lời chúc do cô viết dành tặng từng bạn.

Theo lời hướng dẫn của cô, các bạn bắt đầu tìm ra sự khác biệt giữa phong tục ngày Tết ở Đài Loan khác với ở Việt Nam như: Đài Loan sẽ không ăn bánh chưng trong ngày Tết mà sẽ ăn vào ngày mùng 5 tháng 5; món gỏi cuốn của Đài Loan sẽ được gói trong dịp Tết Thanh Minh với vị ngọt; ngày Tết ở Đài Loan sẽ ăn bánh đúc với hai vị mặn và ngọt... Mọi người còn tìm ra thật nhiều, thật nhiều sự khác biệt nữa. Lúc đó cũng là lúc cả lớp nghe cô nói về ý nghĩa từng món ăn trong ngày Tết ở Việt Nam; cùng cô chúc nhau: "Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc!".

Cả lớp vui mừng cùng cô phá cỗ, cùng mời cô, mời các bạn. Cùng thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Việt trong tiếng cười giòn vang.

Phương Dung (Đài Loan – Trung Quốc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia mong muốn góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang