27/01/2020 08:28:00 AM
Tết quê trong tôi

20 năm rồi, trong tôi luôn là ký ức với quê hương. Là tuổi thơ với Tết quê...

 Tác giả gói bánh chưng ở Đài Loan (Trung Quốc) để được cảm nhận Tết quê

Vừa tròn 20 năm xa cách, ngày tôi xa quê năm ấy lại sắp đến gần!

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày này là tôi lại càng nhớ Tết quê da diết. Hôm tôi đi, nhà nhà tấp nập chuẩn bị đón Tết, nào là mua cá chép, nào là chuẩn bị mâm hoa quả. Cha tôi khẽ nhìn, miệng lẩm bẩm: "Người người tiễn Ông Công, Ông Táo, còn nhà mình tiễn con gái đi xa!".

Năm ấy, mẹ tôi nói cả nhà ăn Tết sớm hơn mọi năm để tôi được ăn bánh chưng mẹ gói. Chị tôi còn gói gọn trong va-li một chiếc bánh nhỏ mà cha gói riêng cho tôi như ngày bé.

Ôi! hương vị ẩm thực Tết quê tôi là vậy.

Còn nhớ, ngày nhỏ cứ Mùng Một Tết, tôi cùng anh, chị qua chúc nội mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu trăm tuổi bên chúng tôi. Nội luôn mỉm cười và phát bánh kẹo cho từng đứa. Rồi chúng tôi lại tung tăng trong bộ quần áo mới đi chúc Tết mọi người. Lúc đi Cha dặn:

"Nhớ đi nhanh rồi về làm cơm cùng mẹ nhé! Trưa nay nhà mình mời họ hàng đến ăn Tết".

"Dạ, dạ!"…

Ba anh em "dạ" rồi mà quên, chúc Tết xong rồi chơi Tết luôn cùng các em bên nhà chú. Nào khoe áo mới, nào kể chuyện được nội cho kẹo, tính xem Tết sẽ chơi những trò chơi gì nữa. Lúc cha đứng từ xa nháy mắt, vẫy tay về thì ba anh em mới nhớ ra phải về phụ giúp mẹ bên ngoài. Cha thì ở trong làm đầu bếp từ sáng sớm rồi.

Mỗi lần ăn Tết, mời khách là bận rộn lắm. Biết sai, ba anh em tôi vội vàng chạy ngay vào giúp mẹ...

Nhà tôi chưa bao giờ đông khách như vậy. Các cô, các thím cũng sang phụ giúp. Người thì gọt hoa quả, người thì sắp mâm cỗ, người thì bóc bánh chưng... mỗi người một công đoạn, tấp nập vô cùng. Mọi người rộn rã nói chuyện, cười vui, vừa làm vừa chúc nhau năm mới bình an, hy vọng mọi điều thuận lợi. Tôi nhớ như in, lúc họ hàng đã đến đầy đủ, tiếng pháo phá cỗ nổ giòn. Tụi trẻ con chúng tôi cùng bịt tai, rồi hò reo ầm ĩ... nhặt pháo rơi, chơi đánh vòng, thổi bóng bay, ngồi bắn bi. Các chú, các bác thì cụng ly chúc mừng Xuân mới. Các dì, các mợ thì cùng khen nhau trẻ hơn, xinh đẹp hơn... Vui lắm, vui vô cùng!

20 năm rồi, trong tôi luôn là ký ức với quê hương. Là tuổi thơ với Tết quê, là những tối đếm tiền lì xì để đút lợn.

 Nồi bánh chưng nơi xứ người

Ở nơi xa, trong khi giúp đỡ đồng bào, những người con xa quê như mình, tôi chỉ mong cha mẹ tôi và các đấng sinh thành luôn bình an. Tôi luôn khát khao được nhìn thấy nụ cười yên lòng của cha, niềm vui yên tâm của mẹ. Khi đứng trên bục giảng, tôi tự hào giới thiệu về quê hương mình với tất cả kỷ niệm về quê hương. Với nỗi nhớ, tình yêu quê hương sâu đậm như tâm tư trong bài thơ ngày ấy:

Xuân 19

"Mỗi Xuân về lòng xốn xao rạo rực
Sao Xuân này vương vấn thế ai ơi
Có phải tại Xuân chia ly, cách biệt
Đi xa rồi, khoảnh khắc nhớ trong tôi..."

Chúc nơi quê hương Tết đến Xuân về, nhà nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ và bình an!

Phương Dung (Đài Loan - Trung Quốc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Quốc tế Phụ nữ 8/3: Ngày hội của phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan
Chính thức ra mắt Câu lạc bộ yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp
Á quân Masterchef Italy 2023 là cô gái đến từ Hà Nội
King Coffee đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại Mỹ
Sinh viên Việt Nam lan toả văn hoá dân tộc ở thủ đô Moskva
“Giải mã” hiện tượng Chat GPT
Đồng hành cùng kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Khoảng 1000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc về chính sách pháp luật quốc tịch
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang