21/09/2018 09:49:00 AM
Người gieo mầm tiếng Việt ở Malaysia

Lớp học miễn phí nhưng các giáo viên và trợ giảng hết sức nhiệt tình. Có người lái xe 30km đến lớp, có người phải đón taxi đi dạy, thậm chí có người còn đi đón những học sinh bố mẹ không thể đưa con đi học...

 Cô Nguyễn Thị Liên (ngoài cùng, bên trái) cùng các cô giáo và học sinh tại lớp học

Chị Nguyễn Thị Liên – người chuyên trách công tác dạy và học tiếng Việt tại Malaysia, một cô giáo giàu tâm huyết với công việc gieo những con chữ Việt khá gian nan ở xứ người đã chia sẻ như vậy ...

Hành trình tìm lớp học tiếng Việt

Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Nguyễn Thị Liên từng làm việc tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với Malaysia là cách đây gần 7 năm, khi chồng chị nhận công việc mới ở Kuala Lumpur, chị đã theo gia đình rời Việt Nam và gắn bó với mảnh đất này đến tận ngày hôm nay.

Chị Liên bắt đầu với công việc dạy tiếng Việt từ những lời đề nghị của bạn bè - những ông bố, bà mẹ dù đang sinh sống ở Malaysia nhưng rất coi trọng việc giữ tiếng Việt cho con cái họ. Ý tưởng mở lớp tiếng Việt cho cộng đồng chỉ bắt đầu từ một số thành viên tích cực của Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, điển hình là chị Trần Thị Chang. Nhận thấy sự tận tâm và trình độ chuyên môn của chị Liên, chị Chang đã thuyết phục chị đảm nhận công việc giảng dạy chính đồng thời kiêm vai trò người tổ chức. Từ đó, họ đã cùng nhau tập hợp những người có khả năng và nhiệt tình để đề ra phương án thực hiện.

Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan” nên các chị trong nhóm phụ nữ tình nguyện đều động viên nhau tìm cách khắc phục. Chị Liên kể, ban đầu khi chưa có phòng học, chị Trúc Linh trong nhóm đã đồng ý cho mượn phòng khách của gia đình để làm lớp học. Họ còn mời thêm được một giáo viên tình nguyện nữa tham gia nhóm nên lớp học có tới 2 giáo viên chính và 6 cô trợ giảng.

Và rồi, vào ngày 16/10/2016, lớp Tiếng Việt cho con em người Việt tại Malaysia chính thức được khai giảng. Dù có thiếu thốn nhiều trang thiết bị, nhưng lớp học đi vào hoạt động đều đặn tuần một buổi với 2 lớp chia theo 2 trình độ và mỗi lớp có khoảng 10 học sinh. Điều đáng mừng là các phụ huynh cũng rất ủng hộ lớp học. Họ không quản đường xa, đổi lịch học của con, đưa con tới lớp và ngồi chờ con học...

Đúng vào dịp kỉ niệm tròn một năm ngày khai giảng, lớp học tiếng Việt đã được chuyển đến nơi học mới tốt hơn. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trang bị bàn ghế, bảng... trong phòng tiếp dân để nơi đây được sử dụng như một phòng học vào cuối tuần.

Niềm vui có thể in thành cuốn sách

Học chuyên ngành Sư phạm Văn, nên dạy tiếng Việt là công việc mà chị Liên luôn thấy yêu thích và thú vị. Trước đây, đối tượng dạy học của chị chủ yếu là học sinh Trung học phổ thông. Khi sang Malaysia, các học sinh chủ yếu tập trung ở độ tuổi tiểu học và mẫu giáo nhưng đó lại sự trải nghiệm mới rất tuyệt vời, bởi những bạn nhỏ luôn mang đến cho chị niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong việc giảng dạy.

Chị Liên tâm sự: “Lớp học tiếng Việt là nơi có rất nhiều niềm vui. Ở đó, các câu chuyện nếu được chăm chỉ ghi lại chắc có thể in thành một cuốn sách. Ngày khai giảng cũng là một kỷ niệm với nhiều lo toan thú vị, không giống như bất kì một lễ khai giảng nào trước đây của tôi”.

Với chị, mỗi học sinh đến lớp cũng là một câu chuyện. Chị nhớ có lần, một phụ huynh mang cậu con trai hơn 3 tuổi đến đăng ký học, trong khi học sinh nhỏ nhất cũng đã 5 tuổi. Nhưng vì phụ huynh đó nhiệt tình quá nên chị cũng đồng ý để cậu bé học thử. Vậy mà, chính cậu bé ấy lại mang đến cho chị nhiều bất ngờ bởi sự thông minh và đáng yêu đặc biệt.

Hiện tại, lớp tiếng Việt đang hoạt động ổn định và luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam, Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cũng như một số cá nhân và các phụ huynh. Đặc biệt, lớp học này đã hoàn thiện hơn trong khâu tổ chức, lịch học được bố trí lại, các cô giáo phụ trách công việc đứng lớp, các cô trợ giảng giúp đỡ mỗi khi lớp có tiết mục biểu diễn văn nghệ hoặc dã ngoại...

Liên mong rằng hoạt động của lớp sẽ được duy trì bền vững, để xa hơn nữa có thể nhân rộng sang các địa bàn khác ở Malaysia. Chị hạnh phúc vì ý tưởng và ước mơ có một lớp học tiếng Việt dành cho con em người Việt tại Malaysia đã thành hiện thực.

Từ lớp học tạm ở một phòng khách gia đình, đến nay lớp học ấy đã được trang bị máy chiếu cũng như các thiết bị âm thanh để giờ học trở nên sinh động và hấp dẫn. Giờ đây, cô giáo Liên và các đồng nghiệp của mình có thể mang vào mỗi giờ học những hình ảnh, câu chuyện tràn ngập màu sắc... để các em nhỏ hiểu hơn về quê hương đất nước và cội nguồn của mình.

Trọng Vũ / baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia mong muốn góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang