Theo kế hoạch đã định, 9h sáng, Đoàn chúng tôi khởi hành trên một chiếc xe buýt rất đẹp. Các con vô cùng phấn chấn vì đây là lần đầu tiên được đi chơi xa trong một tập thể lớp đông như vậy. Mặc dù có một chút trục trặc do bị tắc đường nhưng chúng tôi cũng đã đến nơi an toàn.
Ban lãnh đạo Nhà máy đón tiếp chúng tôi rất niềm nở. Cả Đoàn được hướng dẫn vào sảnh Hội nghị trên tầng Ba. Tại đây, sau khi nghe hướng dẫn Quy tắc An toàn, xem phim tài liệu về Nhà máy, chúng tôi xuống thăm xưởng sản xuất. Tiếng máy chạy ầm ầm, tiếng cười nói của các em học sinh xen lẫn những tiếng xuýt xoa thán phục trước những máy móc hiện đại và thành phẩm mì tôm, mì sợi... Từ khâu nhào bột trong một thùng to ở trên cao đưa xuống máy cán, sang máy cắt, sấy, đóng gói để ra thành phẩm. Các con thích thú cầm những gói mì tôm còn nóng hổi, bẻ ra và nếm thử luôn rồi đồng thanh xuýt xoa... ngon quá. Tiếp đến là dãy nhà kho đồ sộ với những kiện mì đã đóng gói chuẩn bị xuất kho, tới nơi tiêu thụ. Nhà máy tuy không lớn nhưng rất nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh dịch tễ.
Các con được thưởng thức bữa ăn trưa trong Nhà máy trên tầng 2 - Một bữa trưa thật ngon miệng và rất khác với những bữa ăn thường ngày. Nhà máy đã chu đáo chuẩn bị quà tặng cho tất cả thành viên trong đoàn tham quan - đó là những sản phẩm của chính Nhà máy sản xuất thơm ngon và đảm bảo chất lượng.
Tiếp đến, Nhà máy cử 2 người hướng dẫn chúng tôi đi tham quan Công viên Vườn Quốc gia Aleksandria nằm cách Nhà máy không xa. “Đây là Công viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina - một biểu tượng cho nghệ thuật cảnh quan, được thành lập vào cuối thế kỷ XVIII. Một trong những công viên lớn nhất ở Đông Âu”.
Tại đây, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những cây sồi già đa số đều trên 200 năm tuổi, những cây thông khổng lồ… Theo các hướng dẫn viên cho biết, công viên rộng hơn 400 hecta bắt đầu được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Myuffo, sau đó công việc được tiếp tục bởi các kiến trúc sư người Ý Dominik Botann… Các kiến trúc sư đã sử dụng phần thảo nguyên và rừng hiện có làm cấu trúc cơ bản cho công viên. Họ đã chuyển về công viên nhiều loài cây từ Nam Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, gồm hơn 2.500 loài thực vật: sồi đỏ, hoa tulip, hoa mộc lan Kobus, đỗ quyên Nhật Bản… Họ đã tạo ra các đồi đất nhân tạo và đặt những tảng đá lớn, họ đã làm những hồ chứa nước, đầm, kênh. Đồng thời, công viên được trang điểm bằng những tượng, bình hoa làm bằng đồng và đá cẩm thạch do các nghệ nhân Nga và nước ngoài làm ra. Một thác nước lãng mạn nhỏ là thác “Rùa” – tên được đặt vì có những tảng đá khổng lồ nằm ở đây, giống như vỏ rùa và có đầu nghiêng thò ra. Sông Ros nổi tiếng của Ukraina cũng chảy qua đây. Có hàng cột tiếng vang uốn cong tuyệt đẹp. Các em chạy nhảy, nô đùa và thỏa thích hét vang để "thử giọng" của mình.
Chúng tôi cũng đi qua một lối dẫn đến tác phẩm điêu khắc bằng đồng. Một bên là bức tượng với hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc ngồi dưới chiếc ô và một bên là hình ảnh nhà hiền triết tay cầm chiếc quạt. Đi qua giữa hai tượng là bước tới một cây cầu có tên gọi Cầu Trung Quốc. Cầu được đặt tên là Cầu Trung Quốc bởi vì trên cầu đặt một quán nghỉ với mái che rất giống như một ngôi chùa Trung Quốc. Cầu Trung Quốc đóng vai trò như một đập thủy lợi để duy trì mực nước. Cây cầu đá cong này dài 15 mét. Phía duới là đầm nước xanh mát có thiên nga và vịt trời bơi lội. Thấy tiếng người, bầy chim bơi sát vào bờ, chờ đón những mẩu bánh mì được tung xuống mặt nước một cách âu yếm từ những bàn tay nhỏ bé xinh xinh...
Một chiếc cầu nhỏ bắc qua một kênh nước sát bờ sông Ros. Mặt nước nở đầy hoa súng trắng và những đàn cá bơi lội tung tăng dưới ánh nắng tháng Sáu rực rỡ. Muôn loài hoa khoe sắc, ngát hương, những thảm cỏ mênh mông và muôn loài thực vật bản địa sồi, phong, thông, tro, bạch dương xen lẫn những cây ngoại lai tạo cho công viên một vẻ thanh bình, yên ả dưới bầu trời xanh, đẹp mê ly...
Để khám phá Công viên cần thời gian và sức khỏe. Các bạn còn nhỏ nên chúng tôi đành phải chia tay một cách lưu luyến. Xe của chúng tôi quay trở về, và thật bất ngờ, chúng tôi nhìn thấy mấy chú ngựa tuyệt đẹp đang thong thả, nhởn nhơ dưới hàng cây rợp bóng...
Một ngày trôi qua thật nhanh với những trải nghiệm tuyệt vời...
Đúng 18 giờ xe về đến điểm hẹn và các học sinh trước khi chia tay được thưởng thức mỗi em một chiếc bánh Mcdonal’s do ban tổ chức chuẩn bị. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt các em toát lên niềm vui và hạnh phúc dù trải qua một ngày có thể nói là khá mệt. Khi được hỏi các con có muốn đi như thế này nữa không, tất cả đồng thanh “Có ạ!” cùng ánh mắt háo hức đón chờ.
Một ngày thật tuyệt vời, thật vui và ý nghĩa đối với các học sinh lớp tiếng Việt. Chuyến đi tham quan, dã ngoại đã dạy cho các em hiểu hơn về mảnh đất mình đang sống, hiểu hơn về giá trị của lao động, đồng thời tự hào và học tập tấm gương của người Việt đang sinh sống tại đây đã vươn lên làm chủ một nhà máy sản xuất mì tôm với công nghệ hiện đại như Rollton. Hy vọng trong tương lai lớp tiếng Việt Kiev còn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa, từ các cá nhân và các tổ chức xã hội mọi nơi. Mọi người sẽ cùng chung tay xây đắp cho lớp tiếng Việt ổn định và phát triển, giải quyết được cái nguy cơ đồng hóa, mất gốc gác nguồn cội trong một ngày không xa nếu như con em chúng ta "mù chữ Việt và không biết nói tiếng Việt".
Một số hình ảnh của buổi tham quan:
Nhà máy mỳ Rollton
|
Dây chuyền sản xuất mi tôm tại Nhà máy mỳ Rollton
|
Các em xem phim tài liệu về Nhà máy mỳ Rollton
|
Các bạn nhỏ chuẩn bị xuống thăm quan các phân xưởng nhà máy
|
Các sản phẩm nhà máy
|
Các em thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà máy
|
Kiev, 05/06,
Đỗ Thị Hoa Lý (từ Kiev, Ucraina)