08/10/2018 09:33:00 AM
Đoàn học sinh con em kiều bào Đài Loan về quê hương: Thăm Cố đô Hoa Lư

Tiếp tục hành trình về thăm quê hương, ngày 7/10, Đoàn học sinh cùng thầy cô giáo tới từ 5 trường trung học thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) đã có những trải nghiệm thú vị tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Tới đây, các em học sinh đã được tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, nơi xưa kia là kinh đô đầu tiên của Đại Cồ Việt, mà sau này đã trở thành nước Việt Nam. Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính và hào hùng của một công trình kiến trúc có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc, các em học sinh không khỏi thích thú, đều rất tập trung lắng nghe về lịch sử các triều vua từng đóng đô tại nơi đây.

 

Đoàn đã tới tham quan và thắp hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, ngắm nhìn nhiều hiện vật, kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Đối với các em học sinh, đây thực sự là một chuyến đi với nhiều điều bổ ích.

Các em học sinh là thế hệ thứ 2 của cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Đa phần các em trong đoàn chưa có nhiều lần về thăm quê hương, hoặc nếu có thì đa phần là về thăm người thân. Vì vậy, chuyến đi lần này là cơ hội để lần đầu tiên các em được tận mắt thấy và nghe về lịch sử Việt Nam, qua đó có thêm hiểu biết về nguồn cội, về đất nước và con người quê hương mình.

Em Thái Văn Nghiêm, 15 tuổi, chia sẻ: Em rất thích học về lịch sử và vẫn thường xuyên tìm đọc các cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam. Lần này được về thăm Cố đô Hoa Lư, em càng thêm tự hào và mong muốn sau này sẽ trở thành người am hiểu, để hướng dẫn và giới thiệu cho các du khách nước ngoài về đất nước Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn các em học sinh cùng các thầy cô lên thuyền xuôi theo dòng sông Ngô Đồng, thăm quan khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, còn được biết đến với cái tên “Nam thiên đệ nhị động”, đã được UNESCO xếp hạng di sản thế giới. Là sự kết hợp hài hòa của đá và nước, hệ thống các hang núi đá vôi nơi đây tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Các em học sinh tỏ ra vô cùng thích thú và choáng ngợp.

 

 

Em Thái Văn Vũ cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được ngắm nhìn phong cảnh đẹp đến vậy. Chuyến đi tham quan hôm nay đã giúp em học thêm nhiều điều, khác với những lần trước đó, em chỉ được về thăm người thân. Em hy vọng sẽ được tham gia nhiều những chuyến đi vừa học vừa chơi như vậy”.

Tiếp tục hành trình, ngày mai 8/10, đoàn sẽ tới thăm lò gốm và nghe giới thiệu về gốm Việt Nam tại Làng cổ Bát Tràng, Hà Nội.

Hồng Trà

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 - Cơ hội tìm kiếm nhân tài
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang