08/02/2020 09:43:00 PM
60 năm gặp gỡ

Kỷ niệm 60 năm Việt kiều Tân Thế Giới và Tân Đảo (Nouvelle-Calédonie và Vanuatu) về Việt Nam được tổ chức ngày 02/02/2020 tại "Nhà khách Hải quân" ở Hải Phòng thật vui và cảm động!

 Gần 600 anh chị em từ 15 tỉnh thành Việt Nam hội tụ trong Lễ kỷ niệm

Thực ra còn khoảng 10 tháng nữa mới là ‘tròn 60 năm’ chuyến tàu Eastern Queen đầu tiên chở bà con Việt kiều ‘hồi hương’ về Việt Nam rời cảng Nouméa - thủ đô Nouvelle-Calédonie ngày 30/12/1960 và đến Hải Phòng ngày 13/1/1961. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên Ban Tổ chức của các Chi hội Việt kiều Tân Thế Giới và Tân Đảo mới chọn ngày này sớm hơn.

Điều đó cũng dễ hiểu vì 60 năm trước họ mới chỉ là những chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi bước chân theo gia đình, bố mẹ lên tàu trở về Tổ quốc. Hôm nay, họ đã là những "U80, U70, U60…" cả rồi và tất cả ba má họ - những người "chân đăng" ở Việt Nam sang Tân Thế Giới và Tân Đảo làm phu mộ từ gần một thế kỷ trước đều đã mất, người cuối cùng cũng đã "ra đi" tại Quảng Ninh năm 2018.

Hôm nay, họ - những "niaoulis và bouraos" (N-B là cách gọi những người con "chân đăng" sinh trưởng ở Nouvelle-Calédonie và Vanuatu) tổ chức ngày này để tưởng nhớ đến bố mẹ mình và chuyến tàu ‘hồi hương’ đầu tiên ấy.

***

Gần 600 anh chị em từ 15 tỉnh thành Việt Nam như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hạ Long, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh… và hơn 70 anh chị em khác từ Tân Thế Giới và Tân Đảo cùng nhiều nơi trên thế giới đã xuất phát tàu xe từ mờ sáng trong rét mướt giá lạnh, không ngại lây lan bệnh viêm phổi “nCoV” gây chết người vừa được WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) công bố là dịch trên phạm vi toàn cầu, đã tụ tập về đây gặp gỡ nhau khi mà hơn nửa tháng nay Việt Nam và cả thế giới đang trong những ngày cực kỳ khó khăn, chưa tìm ra được phương cách hữu hiệu “chống trả” lại dịch.

 Anh Vinh đã hơn 80 tuổi phấn khởi được gặp gỡ anh chị em N-B

Anh Vinh ở Bắc Ninh có lẽ là một trong những người già nhất đã hơn 80 tuổi đi với em gái từ 4 rưỡi sáng từ Bắc Ninh xuống để nhập vào đoàn Hà Nội cùng đi. Mặc dù Bắc Ninh cũng chẳng xa Hà Nội là mấy nhưng vì ở đây chỉ còn gia đình anh là Việt kiều cũ nên chẳng mấy khi anh được gặp gỡ anh chị em N-B, hơn nữa anh cũng đã quá già yếu nữa nên phải “quyết tâm” đi.

Anh Hậu cũng trạc tuổi anh Vinh, đang điều trị bệnh ung thư ở Hà Nội mà hôm nay cũng có mặt, vui tươi trò chuyện như không có chuyện gì về sức khoẻ cả.

Biết bao anh chị em khác trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau không kể hết được.

Không ai nghĩ rằng trời rét 16 – 19°, đường xa hàng trăm cây số và anh chị em đã già cả, yếu đau như vậy lại còn về được đông đến thế, đắm trong không khí đầy hứng khởi và xúc cảm như vậy.

Anh Đinh Ngọc Riệm (Jean-Pierre Dinh) - Lãnh sự Danh dự nước CHXHCNVN ở Nouvelle-Calédonie và anh Patrick Guillon - Chủ tịch hội Ái hữu Nouvelle-Calédonie - Việt Nam (AVNC) cũng đã có mặt. Thấy cả anh Đinh Văn Thân (‘tỷ phú chân đất’ ở Vanuatu mà VTV4 đã làm một phóng sự mới đây) - Chủ tịch hội Ái hữu Việt Nam-Vanuatu cũng về đây.

Từ Canada đi nửa vòng trái đất về đây, thật xúc động thấy vợ chồng anh Thửa và chị Ngà đang dìu nhau bước đi khập khiễng vì bệnh khớp hành hạ…

Những đôi mắt nheo nheo, những cặp kính dày soi soi, tìm “dấu vết” bố mẹ họ cũng như của chính bản thân họ trong các ảnh và tư liệu trưng bày nối tiếp nhau qua các năm tháng… Thấy những khăn tay đưa lên kín đáo chấm chấm nước mắt trước các tấm ảnh của anh hoặc em mình trong số gần 70 ảnh liệt sỹ N-B được dán trang trọng ở cửa chính vào hội trường…

Trên sân khấu, họ chụm vào nhau cùng hát những bài ca đất nước, bài ca Hà Nội… hùng tráng và lãng mạn như những ca sỹ thực thụ. Chương trình văn nghệ có khá nhiều tiết mục và khi vang lên điệu nhạc dân gian hiền lành phơi phới thì các ánh mắt đều sáng lên ấm áp và tất cả như bị cuốn hút trở lại thời thanh xuân xa xưa ấy của những năm “chờ tàu”…

Rồi mọi người bá vai nhau, nối nhau thành vòng tròn “à la queue leu leu” (điệu múa vòng kết thúc) đoàn kết thân thiết…

  Cùng bá vai nhau đoàn kết và thân thiết

***

Điều gì đã thúc đẩy những anh chị em này, trong đó số người yếu đau nhiều hơn người khoẻ, về đây hôm nay?

Chẳng phải vì lợi ích riêng biệt gì mà Chi hội Việt kiều Tân Thế Giới và Tân Đảo Hải Phòng đã lo lắng chuẩn bị từ hơn nửa năm nay cho buổi gặp gỡ này…

Cũng chẳng phải vì lợi ích gì mà nhiều anh chị em ở Nouvelle-Calédonie và Vanuatu xa xôi đã gom góp một quỹ không nhỏ và cử anh Phạm Ngọc San Roland một “sứ giả N-B thân thiện” mang về Việt Nam trước hoặc đích thân họ tự mang về để tận tay hỗ trợ cho mấy chục anh chị em khó khăn đủ điều kiện để cùng về gặp mặt…

Không phải là sau 60 năm tất cả anh chị em mình mới gặp lại nhau vì thực tế là trong suốt những năm qua họ cũng đã từ khắp nơi, nhiều lần tìm về thăm gia đình và gặp gỡ, thăm hỏi nhau…

Cũng không hoàn toàn là một số anh chị em lớn tuổi nhất hoặc đang bị đau yếu nhiều coi rằng lần gặp gỡ này phải chăng là sau cùng nên gắng hết sức về gặp gỡ nhau…

Chỉ vì họ là con em các ba má chân đăng cùng cảnh đã ra đi sang Tân Thế Giới và Tân Đảo (Nouvelle-Calédonie và Nouvelles-Hébrides) làm phu mộ từ gần một thế kỷ trước đây, vì họ là những “Niaoulis & Bouraos” đã sinh ra, lớn lên vô tư, học hành trong cùng điều kiện… ở nơi “quần đảo thần tiên” ấy, đã thấu hiểu tính cách chung nhất của nhau, hiểu rõ ít nhiều hoàn cảnh gia đình của nhau…

Cũng vì họ đã biết, đã nếm trải cùng nhau, cảm thông và đóng góp không ít sức mình vào đủ các cung bậc vui sướng, buồn đau… trong những ngày ở Tân Thế Giới và Tân Đảo, trong những tháng năm trưởng thành ở Việt Nam cùng những năm chiến tranh mất mát đau thương gian khổ…

Và phải chăng gắn bó với nhau nhiều hơn cả còn là do ‘tính cách Việt kiều Nouvelle-Calédonie và Vanuatu’, cho dù hiện nay họ ở nhiều nơi trên thế giới, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau như thế nào đi nữa …

Tính cách Việt kiều được hình thành qua những tháng năm cùng nhau ở nước ngoài và ở Việt Nam, những thông hiểu nhau sâu xa ấy đã tạo nên sự thương yêu nhau thực lòng đúng như câu thơ Tố Hữu viết:

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau...

Vì vậy họ đã về đây cùng nhau kỷ niệm 60 năm gặp gỡ

Hà Nội 04/02/2020
Phạm Văn Minh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang