13/02/2019 03:38:00 PM
Du xuân ở vườn hồng lớn nhất Việt Nam

Chắc chắn những cảm nhận của bạn sẽ thật đặc biệt trong những ngày đầu xuân khi ghé thăm thôn Muồng Châu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Vườn hoa hồng nơi đây đã được Tổ chức Guiness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam. Trong nắng nhẹ của những ngày cuối Đông, hoa hồng với đủ các màu sắc đang đua chen rực rỡ. Đi dưới vườn hồng, chúng tôi như chìm vào trong muôn ngàn đóa hoa nơi đây. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời với những con đường mòn chạy tít tắp, hoa tràn từ thung lũng đến các khu đồi thoai thoải.

Vẻ đẹp của hoa hồng làm mê mẩn du khách 

Vườn hồng rộng 3,5 ha, nằm trong quần thể du lịch sinh thái rộng gần 200 ha, thuộc VQG Ba Vì. Giữa buổi sáng, hàng trăm khách du lịch từ các nơi đổ về vườn hồng như trảy hội. Trên tay ai cũng một chiếc điện thoại hoặc máy ảnh sẵn sàng ghi lại những đóa hồng còn ngậm sương đêm chúm chím tỏa hương. Để chào đón năm Kỷ Hợi, ngay lối vào vườn hồng là hình một chú heo khổng lồ được kết bằng hoa hồng phủ toàn thân. Đây có lẽ là một chú heo "hoa hồng" lớn nhất tôi từng thấy. Các khách tham quan nhí đặc biệt thích chú heo khổng lồ này, thi nhau chụp ảnh dưới bụng chú. Anh Nguyễn Tiến Sơn, người đã kiến tạo nên thung lũng hoa chia sẻ, nhóm các anh đã phải mất tới 2 năm lặn lội đi khắp các địa phương để tìm các giống hoa  để ươm trồng vườn hồng khổng lồ này. "Chúng tôi đã từng mua cả một đồi hoa hồng ở Sapa vận chuyển về đây nhưng do không phù hợp khí hậu, nhiều cây đã không sinh trưởng được, chúng tôi lại phải đi tìm các giống hồng khác". Nhiều gốc hồng cổ thụ đã được thu gom về từ khắp các địa phương từ Bắc tới Nam rất kỳ công, vất vả. Sau hơn 2 năm ươm trồng, tìm kiếm các giống hoa, thiết kế các khu đồi và thung lũng trồng hoa, vườn hồng hiện đã có 100 giống hoa hồng khác nhau, cả ở trong nước và ngoài nước.

 

Khi được hỏi, các anh cố gắng tạo một vườn hồng rộng lớn như vậy để lập kỷ lục Guiness phải không, "ông chủ trẻ" Nguyễn Tiến Sơn cười xua tay, "chúng tôi không cố gắng chạy theo thành tích kiểu đó đâu, tất cả chỉ vì một tình yêu đặc biệt với hoa hồng. Khi bắt tay vào làm du lịch, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy Hà Nội rất ít điểm du lịch sinh thái thực sự hấp dẫn du khách. Trong khung cảnh rừng núi đẹp và thơ mộng như Ba Vì, những đồi hoa hồng trải dài với muôn vàn màu sắc sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Chính vì vậy sau khi được BQL VQG Ba vì cho phép khai thác khu vực này làm nơi nghỉ dưỡng, tham quan với điều kiện không được phá vỡ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, chúng tôi đã thống nhâts là sẽ trồng thật nhiều hoa, xây dựng các khu nhà sàn trên các khu đồi hài hòa với cảnh quan thiên nhiên để du khách có thể đến nghỉ dưỡng. Mọi hạng mục được tính toán chi tiết để làm sao hài hòa với thiên nhiên nhất".

 Chú heo khổng lồ được Tết hoa hồng tại khu du lịch sinh thái Paragon Hill (Ba Vì, Hà Nội)

Ngoài việc tìm kiếm các giống hoa hồng cổ, quý hiếm, chủ vườn còn phải cập nhật cách chăm sóc hoa, nuôi dưỡng hoa làm sao cho cây phát triển tốt, nở hoa liên tục. Điều này rất khó bởi giống như vẻ đẹp kiêu kỳ của nó, hoa hồng rất khó chăm bẵm. Ban đầu vì không có kỹ thuật, nhiều cây hoa quý chết phải thay thế, rất tốn kém tiền của và công sức. Có những giống hoa mang về đây trồng thì lại chỉ trổ hoa một vụ rồi lại phải bỏ đi. Sau 2 năm vất vả, 600.000 gốc hồng vào mỗi đợt nở hoa sẽ cho chừng 3 triệu bông đua nhau khoe sắc. "Tôi có thói quen là sau khi hoàn tất công việc trong ngày lại dành thời gian đi bộ một mình trong thung lũng hoa, ngắm từng gốc hồng xinh đẹp mà chính mình và các thành viên khác đã tận tụy chăm chút. Những giờ phút như vậy, tôi thấy mình như được tắm trong hương hoa, quên hết mọi mệt mỏi", anh Sơn chia sẻ.

 

Những ngày đầu xuân năm mới Kỷ Hợi này, một lễ hội hấp dẫn cũng đang được chuẩn bị để mời gọi du khách. Ngoài việc chiêm ngưỡng vườn hồng khoe sắc thắm, khách tham quan còn được hòa mình vào không khí của chợ quê ngày Tết với những khung cảnh mua bán, trưng bày món ăn ngày Tết miền Bắc, các trò chơi dân gian như ném còn, ô ăn quan, nặn tò he, vẽ tranh Đông Hồ, kéo co, đánh đu, ảo thuật, múa rối nước... Góc Ông Đồ là nơi để các thầy đồ ngồi cho chữ khai xuân. Còn có cả sân khấu ca nhạc nơi tổ chức các đêm hát quan họ hay biểu diễn các chương trình ca múa nhạc dân tộc.

 

Chỉ cần đi dọc các thung lũng hoa hồng, các đồi hoa hồng thơm ngát thôi có thể đã mất cả một ngày. Còn nếu vì mải ngắm hoa và mê chụp hình, có lẽ bạn phải nghỉ lại ở trong các nhà sàn để sáng mai ngắm sương bồng bềnh trên đỉnh Ba Vì, đợi mặt trời lên để tiếp tục ngắm hoa hồng nở.

Theo Báo Du lịch

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Phú Thọ - miền đất của những di sản văn hóa và danh thắng
Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước: Chuyến đi thăm đảo Phú Quốc nhiều ấn tượng về giá trị lịch sử
Chị Võ Thị Sáu - vọng mãi lời ca
Lê Lợi - Vị anh hùng giải phóng dân tộc
Thân Nhân Trung, tác giả câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang