29/04/2016 10:44:00 AM
Cảm nhận Hà Nội trong tôi

Tôi đến với Hà Nội lâu nay với nhiều lý do khác nhau như đi công tác,tham quan…những ngày đầu chuẩn bị cho chuyến đi xa thật sự mà nói lo nhiều hơn là mừng, bạn bè cùng xóm đến chia vui cũng hoành tráng lắm,do quê tôi ở vùng sâu,vùng xa điều kiện đi lại rất khó khăn gần như bất đắc dĩ lắm mới đi Sài Gòn,Thành phố Hồ Chí Minh chứ nói chi là Hà Nội.Với chuyến bay vượt đường dài gần 2000 cây số khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng sân bay Nội Bài nhìn qua khung cửa sổ thấy Hà Nội thu nhỏ trong tầm mắt càng thấy nôn nao thật là lãng mạn Hà Nội đây rồi…


Như có một nhân duyên không hẹn trước. Sau đó, gần hai năm sinh sống và học tập tại Hà Nội đã để lại trong lòng những dấu ấn kỷ niệm không thể nào quên về một thành phố mà tôi cho là đẹp nhất có chiều dài lịch sử hào hùng, nhiều bước ngoặc thăng hoa rất đáng tự hào.

Tâm sự về những ấn tượng và cảm xúc về thủ đô "ngàn năm văn hiến" tôi có quen người bạn tên Hồng Dân, anh cũng có thời gian dài học tập tại Hà Nội, ngồi bên ly cà phê ngâm nga, anh cho biết: "Khi tốt nghiệp ra trường về lại gia đình ở Bạc Liêu mà vẫn nhớ về Hà Nội thật da diết như ”anh trai Miền Nam phải lòng cô gái Bắc” rất khó để diễn đạt về cái nhớ Hà Nội trong một vài từ hoặc vài dòng của anh trai miệt vườn ở xứ sở Chín rồng. Hà Nội là một thành phố có vẻ đẹp chưa từng thấy, một vẻ đẹp huyền bí lung linh bởi nước Hồ Tây, Hồ gươm, Hồ Bảy Mẫu, Hà Nội 36 phố phường những căn biệt thự nguy nga vào thời Pháp còn lại Hà Nội có nét rất Tây nhưng cũng rất Á Đông như một bức tranh với nhiều đường nét sắc sảo pha trộn muôn màu muôn sắc, hấp dẫn người dân từ mọi chân trời góc biển. Một vẻ đẹp mà chỉ có thể diễn tả và hiểu được bằng ngôn ngữ thầm kín của trái tim. Một thành phố chứa đựng cả kho tàng văn hóa Việt truyền thống mà rất hiện đại Hà Nội với những truyền thuyết Rồng bay lên, Hồ Hoàn Kiếm, những giai thoại đã ăn sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ. Và thế là mình yêu Hà Nội từ lúc nào cũng không hay biết".

Có lần tôi dự ”Đêm thơ” Bạc Liêu do Hội Văn học nghệ thuật và Báo Bạc Liêu phối hợp tổ chức nghe một anh nhà báo khá nổi tiếng về đề tài Hà Nội ngâm mấy bài thơ anh sáng tác về Hà Nội trong dịp công tác nghe rất hay, đi trong thơ của anh mà như thấy cả bầu trời Hà Nội trong xanh, những hàng cây cổ thụ thì thầm trong gió đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm đổi thay của Hà Nội. Cảm nhận man mác nồng nàn hương hoa sữa, cái se se lạnh của mùa thu bằng những giọt thơ mượt mà lúc thì sâu lắng suy tư,lúc như dâng trào cảm tình như muốn hiến dâng mật ngọt cho đời.  Anh cũng thừa nhận anh yêu Hà Nội như người con gái trinh nguyên đợi chờ bên hàng liễu thướt tha đong đưa theo chiều gió thu trong một bức tranh hoàn mỹ bên bờ Hồ Gươm lung linh ánh sáng kỳ diệu khi đường phố lên đèn. Hà Nội trong cái nghịch lý của nó, đó là sự ồn ào nhưng lại yên tĩnh. Mọi người đều mỉm cười và hài lòng với cuộc sống của họ,với bao khó nhọc, đa đoan nhưng rất hạnh phúc và lạc quan khi trở về nhà vào buổi tối bên mâm cơm giản dị của gia đình ấm áp sum vầy. Với một vài vại bia hơi, một vài chiếc nem chua, một vài câu chuyện, tất cả mọi người đều cùng trong không khí vui vẻ và sẳn sàng chuẩn bị cho một ngày mới.

Khoảng thời gian mà tôi thích nhất và luôn cố gắng tranh thủ để tận hưởng ở Hà Nội là khoảng bốn hoặc năm giờ sáng, đi bộ vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và ngắm nhìn mặt trời hiện dần lên trên thành phố, mây trong xanh in hình đáy nước, sương trắng mờ giăng giăng trên mặt hồ xa xa những đóa sen hồng vươn lên trên mặt nước làm cho không gian Hà Nội rất thơ và cũng rất mộng mơ. Trên những công viên khi hàng ngàn người say sưa tập dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao vào những thời khắc ấy Hà Nội có một không gian trông thật nhộn nhịp mà tĩnh lặng,bao vất vã lo toan lại phải nhường chổ cho sự yên bình thánh thoát. Chỉ cần quan sát họ thư giãn trên một chiếc ghế cũng đủ để thấy sự thoải mái và yên bình của thành phố này. Nói như anh Trung - công an tỉnh Bạc Liêu - cũng đang học tại Học viện Chinh trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: người Hà Nội khoan thai nhẹ nhàng, bao dung lịch thiệp nhưng rất hào hoa....  

Cũng như khách Quốc tế đến Việt Nam, họ chiêm ngưỡng Hà Nội đẹp và mơ mộng như chính lịch sử hiện thân của nó "Thăng Long-Hà Nội “,”Thành phố vì hòa bình”. Hà Nội trãi qua biết bao đau thương bổng chốc hóa anh hùng Hà Nội còn là niềm tự hào trong ánh mắt của người Việt Nam và là sự thán phục trong ánh mắt của người nước ngoài về con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Người Hà Nội rất dễ hòa đồng và vô cùng mến khách. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của người dân nơi đây. Người nước ngoài họ thông hiểu rằng "Ngàn năm đã tôi luyện mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi hồ nước, mỗi ngôi chùa, giống như thời gian đã làm nên những nếp nhăn trên gương mặt của một con người. Mỗi nếp nhăn cho thấy những khó khăn phải vượt qua trong cuộc sống, mỗi vết sẹo ẩn giấu một câu chuyện, mỗi cái nhìn ẩn chứa một cảm xúc, chắc chắn điều đó giải thích khó khăn lắm để giữ được sự toàn vẹn của Hà Nội. Nhưng giống như những điều đẹp nhất cần có thời gian để đạt được, với thời gian Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội “vàng” quá độ để tôn tạo một cách tự nhiên thêm vẻ đẹp của chính mình. Hà Nội “hồn thiêng sông núi”, Hà Nội mến yêu của tôi, Hà Nội thủ đô trong trái tim của mỗi người dân Việt.

(Theo Báo Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bạc Liêu)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Du xuân Cồn Đen
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang