17/08/2018 05:11:00 PM
Bãi Rạng – bản hoà ca của rừng và biển

Cái nắng oi ả và bầu không khí ồn ào tấp nập của vùng nội đô thành phố Đà Nẵng dường như không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí êm ả của khu du lịch Bãi Rạng. Nằm ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố không xa, Bãi Rạng như một ốc đảo bình yên, trong lành và nên thơ như chốn tự tình của những đôi trai gái.

Một góc bãi tắm tuyệt đẹp bên ghềnh đá.

Nằm nép mình duyên dáng và kín đáo bên sườn núi phía Nam bán đảo Sơn Trà, Bãi Rạng đẹp đến nao lòng với bãi cát vàng óng mượt chạy men theo những ghềnh đá lô nhô đầy vẻ hoang sơ trước làn sóng biển ầm ào cuộn vỗ. Thấp thoáng trên những ghềnh đá là những căn chòi lá nằm ẩn mình dưới tán rừng nguyên sinh xanh ngút ngát đẹp như thế giới thần tiên trong truyện cổ tích.

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi xe máy hoặc ôtô dọc theo đường Võ Nguyên Giáp về phía Bắc chừng mươi cây số là đến bán đảo Sơn Trà. Từ dưới chân núi đi ngược lên độ ba cây là đến Bãi Rạng. Bãi Rạng nằm khuất phía dưới triền núi nên đứng trên đường nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh um của cây cối, thi thoảng mới nghe thấy tiếng sóng biển dội vào triền đá vọng lên đều đều, êm ả.

Bãi Rạng không có cái vẻ hào nhoáng, sang cả và mênh mông như bãi biển Mỹ Khê, nhưng lại có thừa cái duyên của một bãi tắm sơn thủy hữu tình. Núi một bên và biển một bên, nên Bãi Rạng quanh năm xanh ngắt một màu xanh viên mãn của núi rừng và biển cả.

Đến với Bãi Rạng du khách như được hòa mình vào với thiên nhiên, được thỏa thích vẫy vùng trong làn nước biển trong veo, được tận hưởng cái cảm giác được đi đôi chân trần mơn man trên làn cát mịn, hoặc đùa vui nhảy nhót trên những tảng đá mang hình thù kỳ lạ như đàn thú hoang từ trên rừng lạc lối xuống biển xanh.

Từ Bãi Rạng phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh Cù Lao Chàm như con cá voi khổng lồ đang vùng vẫy giữa biển khơi, là thành phố Đà Nẵng lộng lẫy, kiều diễm, lung linh trước biển, là pho tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ của chùa Linh Ứng hướng nhìn ra Biển Đông, và thấp thoáng xa xa là những đoàn thuyền đánh cá nhấp nhô trên làn sóng biếc…

Nếu ai đó muốn tận hưởng cái cảm giác riêng tư, bình yên, thanh tịnh thì hãy đến với những căn chòi lá nằm chênh vênh bên ghềnh đá cheo leo để được lắng nghe tiếng thì thầm của biển và tiếng rì rào của gió rừng như một bản hòa ca bất tận của đất trời.

Bãi Rạng không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên sơn thủy hữu tình mà còn có cả những món ăn ngon mang hương vị mặn mòi của biển cả miền Trung như tôm, cua, cá, mực, hàu… Nếu có thời gian du khách còn có thể thử sức với những trò chơi đầy hấp dẫn như cưỡi môtô nước lướt như bay trên những con sóng bạc đầu, hoặc theo thuyền đi lặn ngắm san hô để khám phá một thế giới đầy bí ẩn và huyền diệu dưới làn nước trong xanh của bán đảo Sơn Trà.

Thật khó mà kể hết những vẻ đẹp mà tạo hóa đã ưu ái dành riêng cho Bãi Rạng. Đó là một bản hòa ca của trời và biển, của đá và nước, của tình yêu và sự lãng mạn, là món quà duyên dáng của thành phố biển Đà Nẵng dấu yêu./.

(Báo Đà nẵng)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Phú Thọ - miền đất của những di sản văn hóa và danh thắng
Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước: Chuyến đi thăm đảo Phú Quốc nhiều ấn tượng về giá trị lịch sử
Chị Võ Thị Sáu - vọng mãi lời ca
Lê Lợi - Vị anh hùng giải phóng dân tộc
Thân Nhân Trung, tác giả câu nói nổi tiếng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Hà Nội 1010 năm: Thủ đô anh hùng - Từ thành phố vì hòa bình đến thành phố sáng tạo
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
Cù lao Chàm - Hòn ngọc giữa biển Đông
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang