1000 năm Thăng Long - Hà Nội
13/10/2016 10:13
Thăng Long tứ quán là bốn quán của Đạo giáo đất Thăng Long xưa. Quán là nơi tu hành của những người theo Đạo giáo.
06/10/2016 09:50
Thật thú vị khi được đọc các chia sẻ của những người đã từng sống ở Hà Nội. Tôi cũng muốn được cùng các bạn lật tìm lại từng ký ức của tuổi thơ yên bình qua những hình ảnh hàng quán ngày xưa.
29/09/2016 09:41
Nhớ gì như nhớ người yêu…/ Nhớ gì như nhớ… mùa thu Hà Nội.
22/09/2016 10:30
Hà Nội vẫn nổi tiếng là nơi có những con đường, góc phố đẹp và cổ kính. Đặc biệt, cái đẹp của Thủ đô thay đổi theo từng mùa, từng không gian. Chính vì vậy mà mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta lại thấy Hà Nội đẹp ở những góc khác nhau.
09/09/2016 10:25
Phủ Tây Hồ thuộc thôn Tây Hồ, nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phủ Tây Hồ cách trung tâm Thủ đô khoảng 4km về phía Tây. Phủ nằm trên bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây. Phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh – một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam là một trong tứ bất tử của Việt (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh).
02/09/2016 10:31
Hoa sữa ấy … có người thích vị nồng nàn ngào ngạt, có kẻ yêu hương nhẹ dịu phảng phất . Chẳng thế mà hoa sữa lại trở thành “hương của Hà Nội”như một dấu ấn trong tim mỗi người đã từng đến nơi đây.
26/08/2016 10:12
“Lúc nào em nhớ Hà Nội nhất” – Em nhớ Hà Nội nhất là bây giờ, khi tháng 4 về, rét nàng Bân về đợt cuối, em nhớ cảm giác se se lạnh giữa trời chiều còn đang nắng, nhớ bông huệ trắng còn đọng sương sớm đầu mùa, lá vàng rơi khắp phố.
19/08/2016 10:36
Nhắc tới ngõ Tạm Thương giờ chắc mọi người chỉ nhớ tới nó như ngõ nem rán nổi danh Hà Nội sôi động, hay là nơi tụ tập bạn bè với những món ăn ngon rẻ và vô cùng xôm tụ vào những buổi tối nhất là những tối cuối tuần. Nhưng ít ai biết ngõ Tạm Thương đã có một quá khứ yên bình với cây đa, giếng nước, sân đình đi vào những lời thơ Chế Lan Viên
12/08/2016 10:01
Bởi vì có một Hà Nội như thế nên người ta có thể lạc mất nhau nhưng nỗi nhớ thì vẫn mãi còn, vẹn nguyên trên một lối cũ.
05/08/2016 10:25
Sinh ra ở Hà Nội, là người con của Hà Nội gốc, tôi từng vào Nam lập nghiệp khi ra trường. Nhưng đến khi vào Sài Gòn, tôi mới hiểu Sài Gòn không dành cho tôi, mà đúng ra là tôi không dành cho nơi ấy.