|
|
|
|
Tản văn
|
|
| Thứ ba, 16/08/2011, 08:15:21 AM | | | | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Chiều nay bóng quê choàng qua vai đổ ùm xuống tôi, trũng đêm cùng ông bạn thuở nhong nhong chọi cỏ gà, tung tăng là chiếc quần xà lỏn bóng nâu mùi bùn nghịch, tóc miểng dừa hoe nắng trưa đầy cổ tích làng.
Quê ở đâu, hỏi chi mà ngộ, lòng ta đó khói quê cay sè con mắt, mẹ lui cui dưới bếp lách tách tiếng bếp củi giòn lửa thơm canh tập tàng. Buông lời thì nghe sần sượng làm sao!
Lao vào cuộc sống mưu sinh, lấm lem vết mực của chợ đời, vèo một cái đã quá mười năm, thì ra mình rất ít dịp về quê.
Chiều nay bóng quê choàng qua vai đổ ùm xuống tôi, trũng đêm cùng ông bạn thuở nhong nhong chọi cỏ gà, tung tăng là chiếc quần xà lỏn bóng nâu mùi bùn nghịch, tóc miểng dừa hoe nắng trưa đầy cổ tích làng.
Quê ở đâu, hỏi chi mà ngộ, lòng ta đó khói quê cay sè con mắt, mẹ lui cui dưới bếp lách tách tiếng bếp củi giòn lửa thơm canh tập tàng. Buông lời thì nghe sần sượng làm sao! Biết là vậy, tằng hắng rồi hổng biết là tôi hay bạn cứ miên man theo dòng xưa mặc tiếng lòng trôi, mông lung cõi vời thương, bằn bặt triền nhớ. Nhưng có đi xa mới thấy quê mình giờ đã khoác tấm áo sơ-mi thẳng nếp, cổ choàng len lông cừu, mà thuyền lá tre lại vi vu bên mé hiên quê rỏ một đường sương, sao mà nồng đượm, ươm vàng nõn trăng.
|
Bé Ba, bé Tư, út Ngò, thằng Lũy, rồi… cả mấy đứa nít trong xóm này hồi đó cứ xúm xít, lon ton theo bọn mình tập tành làm diều thả nối trời cao, cởi trần ninh ních gió giả làm thủy thủ theo con thuyền giấy thả lấp xấp nước, tắm đìa hôi sình non, vành môi hằn râu xanh đến nỗi tía, má í ới… nẹt roi trong gió nghe tiếng khô khốc vậy là mặt mày cả bọn cứ lấm la lấm lét… đì đùng bến quê miết dòng trôi. Thế đấy, và kìa… đâu như con nít líu ríu bấu gấu quần, bên hông sườn sữa thơm đầm đẫm của con cái u… oe… nhà cửa râm ran, bọn bé xưa hình như đang gặp lại dáng mình trong nét con thơ.
Mùa đi.
Ừ, ông bạn chợt nói bâng quơ như buông chùng câu vọng cổ: “mầy thấy không… con diều giấy, thuyền lá tre,... bây giờ tụi bé Ba, bé Tư, út Ngò, thằng Lũy chừng như quên nhớ để dạy cho xấp nhỏ mai này còn cái vạt nắng! Chu choa, bọn nít nhỏ lon xon, chập cheng, chúi mũi vào games online. Mà cũng hay, tiến bộ xồng xộc… ờ cũng phí thời gian quá”. Ra sông hóng gió đi bé ngoan ơi! Vãi nắng vàng sân óng ánh lúa thơm nhiều vụ rền đồng.
Tôi và bạn khỏa trần chân khua mé nước, con sóng chờn vờn xâu mây về đâu?! Tay vốc đầy ngụm, níu được gì thì cũng cảm ơn hương đồng nội. Ờ, cái máy tính đa năng đó, con thằng Lũy mới học hết lớp ba mà đã rành rọt gõ chữ, tính toán đều đặn, tăm tắp cứ như tía mình hồi xưa cấy lúa thẳng hàng mà hổng thèm căng dây vạch lằn, lóc cóc hạt lúa trổ sữa rộn ngày mùa.
Mai tôi lại đi rồi. Chập chờn cơn mộng mị rồi nhoẻn cười dáng quê muốt lời ru…
Trần Huy Minh Phương (SGGP) | | | |
|
|
|
|
|
| | Tết Trung thu xách đèn đi chơi. Em xách đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn cá chép. Đèn thiên nga với đèn bướm bướm... Trông ánh đèn rực rõ muôn màu...”
| | |
| | Nhà tôi ở giữa xóm không rào giậu gì nên mảnh sân nhỏ từ nhiều năm nay trở thành “cái sân kho” cho trẻ con cả xóm tụ tập đến chơi.
| | |
| | Góp phần làm dịu nỗi đau chung | | | Tôi còn nhớ như in, sáng ngày mồng 3/9/2004, trên đường đến nơi làm việc, một người quen nhờ tôi tiện đường lấy hộ kết quả thử máu tại bệnh viện số 6 phố Lênin gần Metro Oktiabrxkaia | | |
| | Hình ảnh quê hương đã ăn sâu vào máu thịt của tôi lúc nào chẳng hay, chỉ biết là khi tôi bớt thơ ngây đôi chút, thì tình cảm của tôi đối với nó đã đậm sâu lắm rồi.
| | |
| | Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt đầu lan tỏa. Gió cũng ngọt ngào và mềm mại hơn. Tiếng hót líu lo, sảng khoái của bầy sẻ non ríu ran khắp hiên nhà. Sấu đã xanh thẫm lá, phượng đã thả đầy những thanh bảo kiếm xanh non, sản phẩm của cả một mùa rút ruột mình làm lửa. Từng giọt thời gian đã chảy dài dưới mỗi cành dương liễu…
| | |
|
|
|
| | Mải bận rộn với những công việc có tên và không tên, chẳng để ý rằng chiếc đồng hồ thời gian đã quay đến vòng số 8. Giật mình vì mấy câu thơ bạn bất ngờ đọc khi đứng trong lãng đãng sương mờ của một buổi sớm tinh mơ nơi Hồ Tây: "Tháng tám/ Mùa thu xanh thắm /Mây nhởn nhơ bay/Hôm nay ngày đẹp lắm! Mây của ta/ Trời đất của ta...”. Hóa ra thu đang sang.
| | |
| | Lửa lò đường và ...đom đóm | | | ... Dù đã nhiều năm sống cách xa nhưng Quảng Ngãi vẫn rất gần với tâm thức tôi. Một nơi chốn mình đã trải qua. Một không gian mình đã sống với biết bao yêu thương, gắn bó. Những con người cùng bao hoài niệm… Đó cũng là nơi tôi được sinh ra và sống, suốt một thuở ấu thơ. Sau này, khi đã lớn thêm, trưởng thành, đã ở nhiều nơi, cư ngụ nhiều chỗ. Tôi vẫn thấy tận cùng sâu thẳm lòng mình, những mối dây tình cảm buộc ràng, níu chặt về nơi ấy. Một nơi cứ như thể quê nhà.
| | |
| | Hồi còn nhỏ, những buổi chăn trâu ven đồi, nhìn lên những thửa ruộng chót vót trên đỉnh non cao, tôi vẫn thầm nghĩ quê mình chỉ toàn ruộng bậc thang, không bằng những nơi khác. Mãi sau này, khi dấn thân trên những nẻo đường đời, tôi mới hiểu đó chính là vẻ đẹp của quê hương tôi, một vẻ đẹp thấm đẫm sự nhọc nhằn, vất vả mà chứa chan biết bao tình đất, tình người.
| | |
| | Ngày còn nhỏ, mỗi bận cơn mưa mùa hè hối hả trút nước xuống là tôi cùng bọn trẻ trong xóm lại rủ nhau ra sân, ra đường tắm mưa. Cơn mưa mang theo làn nước lạnh làm cho đứa nào đứa nấy đều cảm thấy mát mẻ, khoan khoái. Chúng tôi chạy tung tăng nô đùa từ ngõ trong ra tới tận xóm ngoài, nơi cũng có rất nhiều những đứa trẻ trong làng cùng đi tắm mưa.
| | |
| | Giữa cái nắng chang chang của tháng 6, nhiều miền quê đang bắt đầu một mùa gặt. Bà con nông dân ra đồng, nón trắng lấp lóa, nhấp nhô trên những thửa ruộng xa xa. Phía cuối làng, bên những lũy tre, một vài cánh diều của chú bé chăn trâu điểm tô cho bầu trời, làm cho cái nắng đỡ gắt gao hơn.
| | |
| | Ngoài thứ hương thanh tao mà chỉ riêng sen mới có, sen còn có một sức sống mãnh liệt | | |
| Sen (05/07/2011) | |
| | Quê tôi chỉ cách Hà Nội chừng hai giờ xe ô tô, thế nhưng công việc luôn cuốn tôi đi theo những vòng xoay tưởng như không ngừng của nó. Đã nửa năm rồi tôi mới có dịp về thăm quê. Thật lạ! Mỗi lần dự định về quê là đêm đó tôi lại thao thức với như đứa trẻ lần đầu đi xa.
| | |
| | Trong ký ức tuổi thơ tôi, ấn tượng sâu đậm nhất chính là bến cá quê nhà. Thực ra, đó chỉ là một bãi cát nằm chếch phía cuối hàng dương, gần cửa sông Cái đổ ra biển. Nơi mà mẹ thường dắt tôi ra đó mỗi bình minh để ngóng thuyền của ba về sau một chuyến biển đầy những lo toan và trắc trở. Nơi mà chỉ mênh mông là biển cả, bầu trời. Nơi mà tôi, cô bé mười sáu tuổi đầu khi ấy đã nhìn thấy rất nhiều niềm vui nỗi buồn, nụ cười hân hoan và nước mắt tuyệt vọng tột cùng từ biển cả bao la. Nơi đó là bến cá nhỏ dành cho những ngư dân nghèo của quê tôi.
| | |
| | Mới đó mà đã lại vào mùa gặt, đứng giữa cánh đồng quê, hít thở mùi bùn đất, hương lúa chín mà lòng lại dâng lên một cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Mùa gặt cũng là mùa lũ cua đồng trong bờ bò ra mương, ra ruộng.
| | |
| | Ngoài trời mưa như trút nước. Tiếng mưa lộp bộp trước hiên nhà như đắng chát lòng tôi. Mỗi khi mưa đến là tôi lại lo về cánh đồng muối quê nhà. Ở nơi đó có bao nhiêu người quanh năm khổ hạnh vì nghề muối. Và cũng ở nơi đó, có người cha tóc bạc quanh năm còm cõi trên ruộng muối để nuôi bầy con nhỏ.
| | |
| | Những hòn sỏi ấy biểu hiện cho sự giàu có của tâm hồn trẻ thơ. Và có lẽ cũng chính vì tuổi thơ giàu có nên bất cứ ai lớn lên rồi vẫn cảm thấy mình mắc nợ với nó.
Những quan tiền bằng sỏi nói với tôi rằng: tiền bạc chỉ là đá mà thôi, tình cảm mới thật như quê! Đó là bức thông điệp vĩ đại về giá trị cuộc đời.
| | |
| | Đồng quê có biết bao loài hoa làm đẹp cho đời, cho cuộc sống nên thơ. Này là cúc dại thật dễ thương mọc vàng chân đê. Hoa mào gà mọc hoang góc vườn, dọc bờ mương ngòi. Rồi thài lài màu xanh nước biển thật quyến rũ… Riêng tôi lại thương, lại nhớ loài hoa lau dân dã mọc hoang khắp các đầm bãi thưở nào.
| | |
| | Lâu lắm rồi tôi không về lại miền Trung, chiều nay trên chuyến xe tất bật người, tất bật hàng hóa, tất bật nắng và gió thổi thốc lên rát mặt, miền Trung đã ở trước mặt, trong nỗi nhớ và trong cả những hoài niệm tự thuở nào... | | |
| | Tháng 4 về, hoa anh đào nở rộ dọc hai bờ sông Hàn, rợp trời thủ đô Seoul tạo nên khung cảnh thiên nhiên cực kỳ lãng mạn.
| | |
| | Lá vàng trút xuống khi trên cây đã đầy những chùm lá xanh. Âu cũng là một cách mà thiên nhiên dành cho Hà Nội | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiêu điểm |
 |
|
Đánh thức Phượng hồng |
| Thế là lại một mùa hè nữa lại về. Tiết trời đã bắt đầu thay đổi. Ngày đã dài hơn, mới 5 giờ sáng mà ... |
|
loa-ken.jpg) |
|
Tháng Tư đợi gánh loa kèn
|
| Tháng Tư đã về tự bao giờ, những đóa loa kèn nở rộ theo từng gánh hàng rong vào từng con phố của ... |
|
 |
|
Thanh minh |
| Lâu lắm, dễ chừng hai mươi năm hôm nay mới có dịp về thăm quê nội lại đúng vào tháng ba khi cái ... |
|
 |
|
Hoài niệm tháng Giêng |
| Cứ độ ra Giêng, mưa xuân lất phất bay, bà ngoại lại nhìn trời chép miệng “Giêng dài Hai rộng” rồi ... |
|
 |
|
Ngẫm nghĩ mùa Xuân |
| Đất trời đang mặc chiếc áo mới cho trần gian. Con người cũng thay chiếc áo mới cho mình. Chiếc áo ... |
|
 |
|
Hương Tết quê
|
| Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh bởi những cơn gió mùa mang không khí lạnh từ Đông Bắc ... |
|
 |
|
Đông về phố!
|
| Đông đã về. Cái lạnh cứ rón rén như “gái mới về nhà chồng” chẳng dám bước chân ra ngõ. Sương sớm ... |
|
 |
|
Tản mạn Thu
|
| Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt ... |
|
 |
|
Lang thang triền nhớ |
| Chiều nay bóng quê choàng qua vai đổ ùm xuống tôi, trũng đêm cùng ông bạn thuở nhong nhong chọi cỏ ... |
|
 |
|
Vương vấn những giàn bầu |
| Một buổi trưa đầu tháng Tư, về với Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam), trải chiếu nằm dưới bóng cây bồ ... |
|
 |
|
Tháng giêng mưa bụi
|
| Ra giêng, có năm trời rét và kéo theo những ngày mưa bụi. Mưa lất phất bay trong làn gió se lạnh ... |
|
.jpg) |
|
Nhớ Tết quê
|
| Những ngày cuối năm, thấy cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán nơi xứ người, tôi lại nhớ Tết ở quê mình ... |
|
 |
|
Ký ức mùa hoa cải |
| Anh ơi, Tết đang đến, Xuân sắp về, lại thêm một mùa hoa vàng. Giờ này em lại đang miên man trong ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|