|
|
|
|
Viết cho Quê Hương
|
|
Đảo kia rồi! Đảo kia rồi! Mọi người cùng reo lên thích thú. Chúng tôi lặng lẽ nhìn mà nước mắt rưng rưng… Vậy là qua hai ngày hai đêm ròng rã trên biển cả mênh mông, chúng tôi đã tận mắt thấy hòn đảo đầu tiên trong chuỗi hải trình thăm quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Những ánh mắt nhìn ngấn nước, những câu chào nghẹn ngào khỏa lấp trong những cái bắt tay nồng ấm… | | | | |
| | | 9h20 ngày 2/5/2013, tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), sau những lễ nghi chia tay theo thủ tục của ngành hàng hải mà Hải quân vùng 4, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tôn giáo Chính phủ… cùng phối hợp tiến hành, Đoàn công tác số 9 của chúng tôi tạm biệt đất liền ra khơi. Tiếng còi tàu sao mà nghe xao xuyến lạ. Có cái gì đó lâng lâng bồi hồi xen lẫn bao nỗi háo hức, mong đợi về nơi mà con tàu đang hướng tới - Trường Sa. | | | | |
| | | | Được sự ủy nhiệm của Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán VN tại Nga và Hội người VN tại LB Nga, ngày 30/4 tôi đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chuyến thăm quần đảo Trường Sa do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức.
| | | | |
| | | | Tháng 5 là một tháng chiếm vị trị đặc biệt trong lịch sử của đất nước, của dân tộc. Có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã viết về những năm tháng bi thương nhưng rất hào hùng và rất đỗi tự hào của dân tộc, về những ngày tháng 5 ấy...
| | | | |
| | | | Kỷ niệm 20 năm hoạt động là dịp đặc biệt của một cơ quan báo chí, dễ làm chúng ta liên tưởng đến tuổi đôi mươi tràn trề sức sống và nhiều hoài bão của tuổi thanh xuân. Chúng tôi đã làm việc trong những năm Quê Hương còn trẻ hơn, song cũng đầy ắp hoài bão và không ít sáng tạo. Những kỷ niệm với Quê Hương, thường liên quan đến đời sống tình cảm và nguyện vọng của kiều bào, là tài sản chúng tôi rất trân trọng trong những ngày theo dõi từ xa hoạt động của cả tạp chí in và báo trực tuyến. Tôi xin chọn ghi lại trong bài báo này một vài câu chuyện trong những kỷ niệm đó.
| | | | |
| | | | Không phải ngẫu nhiên tôn chỉ và tên gọi Tạp chí của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài lấy tên là Quê Hương. Với mục đích là cầu kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài trong mọi lĩnh vực hoạt động văn hóa – xã hội, trong đó giới thiệu bản sắc văn hóa giữa các vùng miền đã được Ban Biên tập đẩy lên hàng đầu để bà con người Việt tuy xa Tổ quốc vẫn như sống giữa quê hương gần gũi. | | | | |
| | | | Quê Hương, ngay từ tên gọi của mình – mộc mạc, gần gũi và gợi nhớ - thường mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận cái sự mộc mạc, gần gũi đó dường như toát lên từ mọi chuyên mục của Quê Hương. Quê Hương đăng tải và đáp ứng nhu cầu được viết và đọc về cuộc sống của mình bằng tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ, là cầu nối nhắc nhở chúng tôi và con cháu luôn nhớ mình là người Việt để cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.
| | | | |
| | | | Đêm Thơ Nguyên Tiêu do CLB Thơ Berlin tổ chức vào 20 giờ ngày 23/2/2013. Đặc biệt năm nay CLB tổ chức cuộc thi thơ lần thứ nhất với chủ đề "Mùa Xuân và Quê Hương". | | | | |
| | | | Côn Sơn đẹp thanh bình, tĩnh lặng, u tịch và cổ kính, nhưng đối với một Việt kiều như tôi, đây là nơi thân thuộc và tự hào. Đó là mảnh đất hào hùng và đầy khí phách, đã hun đúc thế hệ anh tài của đất nước. | | | | |
| | | | Nhiều khi, tôi cũng như mọi người khác thấy đường xá xa xôi quá thì ngại. Phần ngại đường xa, di chuyển mệt nhọc, tốn kém. Phần ngại cái "không biết" về phong cảnh, tâm tình mà mình không hình dung ra được. Nhiều khi, tôi chỉ muốn ôm một kỷ niệm quá khứ, rồi thôi. Ký ức con người thường lọc lựa những quá khứ đẹp, loại bỏ những gì xấu nhất trong cuộc đời mình, một cách để khi nhắm mắt thì tâm hồn được thanh thản ra đi. Bởi thế, chuyến tìm về quê ngoại là một chuyến đi "can đảm" đối với tôi. | | | | |
| | | | “Xuân quê hương” – những con chữ gợi bao hoài niệm, bao tình cảm đầm ấm thiết tha! Vẹn nguyên trong tâm khảm của tôi là không khí mùa Xuân quê hương vô cùng đặc biệt, với làn mưa bụi, với hương pháo nồng đầu ngõ, với cây nêu dựng trước thềm, với cả nhà quây quần canh nồi bánh chưng, với đêm Trừ tịch mênh mông... Nhớ vô cùng mùa Xuân đất nước… | | | | |
| | | | Bức tranh quê hương ngày Tết trong tôi như một kiệt tác nghệ thuật, và con người chính là nét vẽ hoàn hảo cho kiệt tác nghệ thuật ấy. Đúng là “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Dù mới đi 8 năm, cũng đã trở về 4 lần, tôi vẫn cứ rạo rực khi ba mẹ kể chuyện về quê hương, làng xóm của mình, như là khám phá đầu tiên, như là những gì rất mới lạ. Vẫn bâng khuâng mỗi lần trở về gia đình, bồi hồi như buổi đầu hò hẹn của mối tình trong trắng thuở học trò. | | | | |
| | | | Vâng, Việt Nam là nơi mà từ đó chúng tôi ra đi, nhưng cũng mãi mãi là nơi mà khi có dịp thì chúng tôi lại hối hả trở về. Trở về để đoàn tụ gia đình là điều trước nhất, nhưng cũng còn là để hưởng những hương vị quê hương mà chắc chắn không đâu trên thế giới này có thể thay thế được... | | | | |
| | | | Rất nhiều ngày sau chuyến hải hành đó, tôi vẫn còn nhớ như tạc vào lòng những đôi mắt trong veo vẻo. Những khuôn mặt rám nắng đảo. Những nụ cười của tuổi trẻ nồng nàn hương biển. Những chân dung người lính đảo vẫn chất đầy ký ức của tôi, khi trở về đời sống thường ngày bận rộn của một nhà báo. Tôi có cảm tưởng như mình “mắc nợ” họ, những người lính đang bám trụ ở những hải đảo xa xôi, nơi khởi thủy của bình minh đầu ngày của Tổ quốc, nơi những tranh chấp chủ quyền quốc tế vẫn làm nóng những trang báo ở đất liền.
| | | | |
| | | | Ở nơi xứ sở Bạch Dương - nước Nga xa xôi này, nơi cách Việt Nam những hơn mười ngàn cây số, tôi đang sống ở một thành phố khá yên bình, một thành phố vệ tinh của Mátxcơva, nó yên bình và êm ả như những miền quê Việt Nam. | | | | |
| - Vài suy ngẫm về dòng chảy kiều hối trong kinh tế Việt Nam (07/02/2013)
| | Vài suy ngẫm về dòng chảy kiều hối trong kinh tế Việt Nam | | | Nhìn lại những năm qua, chính sách của Nhà nước đối với bà con kiều bào đã và đang có nhiều sự thay đổi đáng quí và đáng trân trọng. Đặc biệt từ năm 2004, sau khi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ra đời đã khẳng định chính sách mới đối với người xa xứ. | | |
- Tết quê hương đầu tiên sau những năm xa xứ
(07/02/2013)
| | Tết quê hương đầu tiên sau những năm xa xứ
| | | Tháng Giêng năm 2011, nhờ một cơ may tôi đã về Việt Nam làm một phóng sự cùng với Việt Weekly và Phố Bolsa TV. Tôi trở về ăn một cái Tết quê hương đầu tiên sau 36 năm ly hương... | | |
- Quảng bá nền văn hóa dân tộc Việt Nam ở LB Nga: Nhu cầu cấp bách
(21/11/2012)
| | Quảng bá nền văn hóa dân tộc Việt Nam ở LB Nga: Nhu cầu cấp bách
| | | Tăng cường truyền bá những giá trị về tinh thần, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ của dân tộc ta ra bên ngoài để thế giới biết rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam, làm đẹp hơn hình ảnh của Việt Nam trong con mắt của thế giới là việc chúng ta phải làm và làm một cách thường xuyên, bền bỉ.
| | |
- Chiều Chủ nhật tại nhà nguyên Chủ tịch nước (18/10/2012)
| | Chiều Chủ nhật tại nhà nguyên Chủ tịch nước | | | Nhân dịp về tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng Chín vừa qua, mấy anh em nhà báo Quận Cam, California chúng tôi được tháp tùng ông Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đi Bình Dương thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. | | |
- "Sang thăm nước Nga thay cho con gái" (16/10/2012)
| | "Sang thăm nước Nga thay cho con gái" | | | Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga hàng chục năm qua đã diễn ra nhiều cuộc gặp mặt với lễ nghi trọng thể, nhưng hiếm lần nào lại xúc động sâu sắc như khi thân mẫu của Anh hùng Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm phát biểu nhân dịp trao tặng cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm nổi tiếng được dịch ra tiếng Nga vào đầu thu năm nay. | | |
- Nhớ những mùa trung thu (02/10/2012)
| | Nhớ những mùa trung thu | | | Mùa Trung Thu lại đến trên nước bạn. Trung Thu năm nay se lạnh chứ không còn nóng bức như mọi năm. Các con tôi cũng đã lớn nên không còn đi dự Trung Thu với cộng đồng như trước nữa. Tuy vậy, miền ký ức vẫn tràn về trong nỗi nhớ những mùa Trung Thu đất mẹ! | | |
- Quê hương mỗi người chỉ một…!!! (26/09/2012)
| | Quê hương mỗi người chỉ một…!!! | | | “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi….”. Câu hát ngân lên giữa đêm khuya thanh vắng xứ người khiến tâm hồn tôi xao động. Bên ngoài song cửa, những cây bạch dương lá đã ngả màu vàng, báo hiệu mùa Thu sắp đến.
| | |
- Cùng đất nước nhìn lại và hướng tới
(26/09/2012)
| | Cùng đất nước nhìn lại và hướng tới
| | | Thế là một thập kỷ đã trôi qua đầy chuyển biến và nhiều thăng trầm, giông bão khi nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị hội nhập và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Nhiều và quá nhiều những quyết sách, những nghị quyết và tham luận, hội thảo để cho Việt Nam phát triển hiện tại và tương lai. | | |
- Tâm tư người con ở xa quê hương (24/09/2012)
| | Tâm tư người con ở xa quê hương | | | Cuộc sống xa quê hương tạo ra cho con người có khí chất mạnh mẽ hơn, luôn phải tranh đấu với nhiều mặt trong cuộc sống để vươn lên để không thua thiệt người bản xứ và bạn bè các sắc tộc khác phải cố gắng hoà nhập, sống chung với một xã hội của một đất nước có tên là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ- một đất nước có nhiều sắc tộc khác nhau cùng sống chung một xóm, một làng thật lạ kỳ bậc nhất thế giới. Nhiều sắc tộc sống liền kề nhà với nhau, nhưng phong tục, tập quán và ngôn ngữ thì hoàn toàn xa lạ. Sắc tộc Việt Nam được xem là nhóm người di cư mới nhất so với nhiều sắc tộc khác, nhưng cũng được đánh giá là có tỷ lệ hòa nhập ổn định và thành công cao hơn các sắc tộc khác. Điều này đã rõ ràng minh chứng từ các thành tựu của những người trẻ Việt lớn lên tại Hoa Kỳ và các nước khác.
| | |
- Trở về (24/09/2012)
| | Tôi đã thật sự trở về với quê hương thân yêu sau những năm tháng dài miệt mài "đấu tranh" trong vô vọng, nhưng không phải vì vô vọng mà "trở về", mà vì những lý do khác và rất tình cờ. Không một người Việt Nam yêu nước nào không nhớ đến quê hương, không nhớ đến cội nguồn dân tộc. Sự bất đắc dĩ phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn cũng là một cố gắng đối với những người thuộc thế hệ của tôi, hà huống chi bỏ cả đất nước và đồng bào để định cư tại một vùng xa xôi cách trở nửa vòng trái đất. Xét cho cùng sự ra đi và không trở về cũng là những điều không thể chấp nhận.
| | |
- Cảm xúc Trại hè 2012: “Từ Bắc vô Nam” (16/08/2012)
| | Cảm xúc Trại hè 2012: “Từ Bắc vô Nam” | | | Ngay từ khi được thông báo năm nay sẽ được đi Trại hè Việt Nam với chủ đề “Về miền Đất Đỏ”, tôi đã háo hức nhẩm tính từng ngày! Tôi sẽ được đi miền Trung, miền Nam – những nơi mà tôi chưa được đặt chân tới! | | |
- Cảm xúc Trại hè: Chuyến trở về không thể quên (*) (09/08/2012)
| | Cảm xúc Trại hè: Chuyến trở về không thể quên (*) | | | ... Hành trình của Trại hè đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm không thể quên. Chuyến đi đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và nhận thức của tôi về quê hương mình... | | |
- Tháng 5 nhớ Bác: Người Nga với những kỷ niệm về Bác Hồ
(03/07/2012)
| | Tháng 5 nhớ Bác: Người Nga với những kỷ niệm về Bác Hồ
| | | Những ngày này, tiết trời tại Hà Nội và Matxcơva sao thật đồng điệu: những giọt nắng lung linh, những làn gió mát thổi vào tâm hồn những người con Nga-Việt. Chúng tôi cùng hướng về Người- Bác Hồ kính yêu của chúng ta- Người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị thủy chung và bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga. | | |
- Bóng đá và hơn thế nữa
(02/07/2012)
| | Chuyến tàu Matxcơva-Kiev lắc lư chạy đưa những người hâm mộ bóng đá, trong đó có tôi, đến với giấc mơ thời trẻ của mình. Tôi và con gái cùng một số người bạn Việt Nam chiếm hết hai cupe của tàu. Ngoài hai bố con anh bạn và hai bố con tôi, những người còn lại đều đến từ Việt Nam, họ đã vượt qua hàng chục nghìn cây số để đến với ngày hội bóng đá 4 năm mới có một lần này. | | |
- Hoa hồng nhà quê nhớ hoa sen ở Huế (25/06/2012)
| | Hoa hồng nhà quê nhớ hoa sen ở Huế | | | Trong tất cả các loài hoa trên trần thế, mỗi loài lại có một vẻ đẹp, một mầu sắc, một mùi hương khác nhau và mỗi người yêu thích đặc biệt một loại hoa khác nhau. | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|
|