Nhân duyên tỏa Hương sắc Việt về với Quê Hương



Các đại biểu kiều bào giao lưu cùng các chiến sĩ Hải quân tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, tháng 5/2013

Quê hương là hai tiếng thiêng liêng nhất đối với những người con xa xứ. Khi xa quê mấy ai không nhớ về nơi đó, đau đáu muốn tìm về một chút tình quê ấm áp, bình dị mà giản đơn đến nao lòng. Cũng như vậy, đã từ lâu, đối với tôi và những người con xa xứ thì cuốn Tạp chí Quê Hương - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một món quà vô giá, đầy ắp sự yêu thương, sự kết nối bởi những tin, bài, hình ảnh được đăng tải trong đó là những thông tin được cập nhật và phản ánh một cách chân thực, lý thú, bổ ích về muôn mặt đời sống chính trị-văn hoá-xã hội ở quê nhà, cũng như thông tin về cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ủy ban Nhà nước về NVNONN luôn đồng hành với kiều bào, hỗ trợ bà con gặp khó khăn, khúc mắc trong việc ổn định cuộc sống, kinh doanh, học tập trên đất khách và hướng về quê hương. Ủy ban cũng luôn hỗ trợ, kết nối với cộng đồng bà con kiều bào trong mọi hoàn cảnh để cùng nhau phát huy những nét đẹp văn hoá truyền thống của cha ông trên đất khách, tổ chức nhiều hoạt động và tạo ra những sân chơi văn hoá nhằm quảng bá, tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống để thế hệ thứ 2, 3 sinh ra trên đất khách hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc Việt Nam. Thông qua những hoạt động như vậy thắt chặt hơn nữa tình cảm của cộng đồng người xa xứ với quê hương...

Những hoạt động văn hoá cộng đồng của bà con kiều bào luôn được Ủy ban Nhà nước về NVNONN ủng hộ và Tạp chí Quê Hương thường xuyên đăng tải và cập nhật kịp thời. Mỗi lần nâng niu cuốn Tạp chí Quê Hương trên tay, đọc những tin, bài cập nhật về đời sống văn hoá chính trị ở quê nhà, lòng người xa xứ thấy ấm áp hơn, gần gũi hơn với Tổ quốc, với quê hương nơi mình được sinh ra.

Đồng thanh tương ứng, mối nhân duyên giữa Tạp chí Hương Việt và Tạp chí Quê Hương nảy nở ngay từ khi Tạp chí Hương Việt ấn hành xuất bản số đầu tiên bởi tôn chỉ mục đích của hai tờ tạp chí có điểm tương đồng - cùng là những cây cầu nối văn hoá. Hai bên thường xuyên chia sẻ và trao đổi thông tin. Ngoài cung cấp cho Tạp chí Quê Hương những bài phỏng vấn các nhân vật tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, Hương Việt còn thường xuyên cập nhật và cung cấp những thông tin mang tính thời sự cao nhất về cuộc sống của cộng đồng bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.



 Hoạt động Trại hè Việt Nam do UBNNVNVNONN tổ chức 11 năm qua đã tạo cơ hội cho hàng ngàn lượt thanh niên, sinh viên kiều bào về thăm quê hương


Khó có thể thống kê hết được những việc làm thực sự có ích cho cuộc sống của cộng đồng kiều bào xa xứ của Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Nhưng riêng cá nhân tôi và đông đảo bà con kiều bào thì món quà mà Ủy ban Nhà nước về NVNONN tặng thật vô cùng ý nghĩa, bởi món quà đó chính là cơ hội để chúng tôi được đặt chân tới Trường Sa, vùng đất thiêng liêng đầy sóng gió và oai hùng của Tổ quốc Việt Nam vào năm 2013. Việc làm này của Ủy ban thực sự có ý nghĩa rất to lớn và không phải ai cũng làm được khi tạo cho những người con xa xứ có được vinh dự được về Trường Sa, được đặt chân lên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ mà kiêu hùng của Tổ quốc, cảm nhận được sức sống mãnh liệt, anh dũng kiên cường của người chiến sỹ và những người dân sinh sống trên đảo đang từng ngày từng giờ, chắc tay súng, vững lòng son để bảo vệ chủ quyền của dân tộc...

Giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, cảm giác mãnh liệt từ chuyến đi thăm Trường Sa ngày ấy lại ào về những đợt sóng với tốc độ lan tỏa mạnh mẽ. Ngày ấy, trong chuyến công tác tại CHLB Đức, Đoàn Ủy ban đã yêu cầu đề cử hai người đại diện cho cộng đồng kiều bào tại CHLB Đức về thăm Trường Sa. Tôi thực sự hạnh phúc khi biết mình được đại diện cho tuổi trẻ bên này tham dự trong chuyến đi đó. Niềm hạnh phúc và tự hào làm tôi không thể nào diễn tả được bằng lời, mà cứ lâng lâng theo tôi suốt trong chuyến hành trình về với Tổ quốc, về với Trường Sa thân yêu...

Nhìn lại một chặng đường để tiếp tục kiến tạo những đóng góp dành cho cộng đồng kiều bào xa xứ. Năm 2014 này là tròn 55 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về NVNONN và tiến tới năm sau là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Những con số khô khan trên không nói lên được gì nhiều nếu như không có những cố gắng và sáng suốt trong hoạch định đường lối, chính sách của lãnh đạo và cán bộ Ủy ban trong việc luôn đồng hành cùng cộng đồng bà con kiều bào khắp năm châu nói chung và tại Đức nói riêng ổn định cuộc sống, yên tâm học tập, nghiên cứu và làm việc trên đất khách. Những cống hiến đó đã thể hiện rõ tinh thần “NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Đây cũng chính là tiền đề để tạo nên một cầu nối vững chắc, thắt chặt tình cảm giữa quê hương và tình cảm cũng như tâm tư của những người con xa xứ thành một khối thống nhất, không thể tách rời.

Nhân dịp kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Tạp chí Hương Việt và cá nhân tôi xin kính chúc Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ không ngừng phát triển, luôn có những quyết định sáng suốt nhằm hỗ trợ cho bà con kiều bào ổn định cuộc sống, làm việc và học tập trên đất khách; luôn song hành, chung tay cùng cộng đồng kiều bào xa xứ phát huy những nét đẹp truyền thống của cha ông và luôn giữ lửa cho lòng yêu nước, hướng về Tổ quốc thân yêu của các thế hệ sau được sinh ra và lớn lên trên đất khách./.

Phạm Khánh Nam
Tổng biên tập Tạp chí Hương Việt - CHLB Đức