Mê đắm đào chuông trên đỉnh Bà Nà

 Những bông hoa hình chiếc chuông nhỏ, ngậm đầu sương sớm.

Cây hoa đào chuông, loài hoa thuộc họ đỗ quyên, chỉ nở đúng một mùa xuân, tầm từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch, đúng dịp Tết Nguyên đán. Loài hoa đặc biệt này, có ở vùng núi cao như Bà Nà Hill (Đà Nẵng), Yên Tử (Quảng Ninh), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế). Trên đỉnh Bà Nà, mỗi dịp xuân về, đào chuông lại đua nhau khoe sắc. Tên gọi đào chuông, bởi, những bông hoa này nở rất đặc biệt với hình dáng như những chiếc chuông nhỏ xinh.

 Loài hoa chỉ nở đúng mùa xuân và chỉ nở một lần trong năm.

Xuân về, cùng với nhiều loài hoa khoe sắc trên đỉnh Bà Nà, những cây đào chuông khẳng khiu, rêu phủ, lại nhú đầy lộc non và bạt ngàn búp hoa. Ẩn hiện trong làn sương mù trên đỉnh cao hơn 1.487 m so với mặt nước biển của đỉnh Bà Nà, những bông hoa đào chuông như những chấm đỏ, ngậm đầy sương sớm. Đẹp kiêu hãnh.

 Những bông hoa là những chiếc chuông nhỏ báo hiệu mùa xuân về. 

Tại Bà Nà, đào chuông xuất hiện ở khu vực làng Pháp và tập trung nhiều nhất ở khu tâm linh. Giữa chốn huyền linh tĩnh lặng, những bông hoa đào là tín hiệu báo Xuân về, đẹp bình dị và trong trẻo. Từ một loài hoa độc đáo của rừng Bà Nà - Núi Chúa, đến bây giờ, đào chuông đã trở thành biểu tượng đặc trưng cho Bà Nà Hill, cho du lịch Đà Nẵng. Từ đỉnh Bà Nà, hình ảnh hoa đào chuông, đã được mang về phố phường Đà Nẵng, trang trí đường hoa xuân, hay những điểm nhấn tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Nhắc đến Đà Nẵng, là nhớ hoa đào chuông, nhớ thời tiết bốn mùa độc đáo trên đỉnh Bà Nà.

 Loài hoa nở trên những thân cây phủ mờ rêu.

Du khách từng đặt chân đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ, thiên nhiên kỳ thú và đắm mình trong không khí trong lành. Dừng bước trước bạt ngàn đào chuông đang ẩn mình trong sương sớm, lãng du trong tiếng chuông chùa ngân vọng… tận hưởng không gian bình lặng trước mùa xuân.

Anh Đào/ Báo Nhân dân