4 điểm được ví là "thiên đường trắng" Mộc Châu mùa hoa mận nở

Rừng mận Ngũ Động Bản Ôn

 Trẻ em dưới những tán mận. Ảnh: Nina May

 
Ngũ Động Bản Ôn vốn nổi tiếng với hệ thống 5 hang động mang nét đẹp sơ khai và địa hình khó chinh phục.
Ngoài ra, nếu bạn đi dịp cuối năm này sẽ thấy những vườn mận ngay trên đường vào ngũ động và bản làng người Thái sinh sống rất yên bình. Địa điểm này chỉ cách Nông trường Mộc Châu và đồi chè trái tim chỉ 4km. Du khách vào ngắm mận ở đây không mất phí.

Rừng mận, mơ Km 82

 Trẻ em vui chơi dưới những gốc mận. Ảnh: Nina May

Thung lũng mận nằm ở Km 82 hướng đi Sơn La, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 6 km.

Điểm đến này được nhiều bạn trẻ yêu thích không chỉ vì nhiều hoa mơ, mận nở mà còn có các tiểu cảnh sinh động để chụp ảnh "sống ảo". Đến đúng dịp bạn sẽ được chiêm ngưỡng cả thung lũng mơ, mận bung nở trắng ngút ngàn. Giá vé tham quan là 20.000 đồng một người.

Bản Pa Phách

Bản Pa Phách là một bản người H'Mông thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, bản nằm trên đường Quốc lộ 6, cách ngã 3 thị trấn Mộc Châu khoảng 5km. Bao quanh bản nhỏ là núi đồi, mỗi mùa xuân đến lại được khoác lên tấm áo nhiều màu của các loài hoa như cải trắng, cải vàng, mơ mận trắng, dã quỳ vàng, hoa trạng nguyên đỏ...
Bản Pa Phách được biết đến là một nơi có những cánh đồng hoa cải và rừng mận nở rất đẹp. Đường vào Pa Phách vẫn còn khó đi, nhiều đá lởm chởm nên chủ yếu dân phượt xe máy mới tìm tới. Du khách ngắm cảnh, chụp ảnh ở các vườn mận tại Pa Phách không mất phí.
 
Thung lũng Nà Ka
 

 Một góc vườn mận nở trắng vào đầu tháng 12. Ảnh: Nina May.

Bản Nà Ka nằm cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 16 km. Với hàng trăm ha trồng mận, đường vào bản tuy quanh co nhưng không quá khó đi, nhờ đó thung lũng Nà Ka hiện là điểm thu hút đông du khách vào mùa hoa.

Nên đến đây vào buổi sáng tầm 8 - 9h hoặc đầu giờ chiều vì đi quá sớm thì sương mùa dày che kín tầm nhìn còn đi muộn quá trời tắt nắng sẽ khó chụp ảnh đẹp. Phí tham quan, chụp ảnh trong các vườn mận là 20.000 đồng một người.

Toàn Vũ/ Dân trí