Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng còng Djawatan ở đảo Java, Indonesia

 Khu du lịch rừng Djawatan với những cây còng hàng trăm năm tuổi

Rừng Djawatan nằm ở ngoại ô thành phố Banyuwangi, mũi phía đông của đảo Java, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của hòn đảo. Từ trung tâm thành phố Banyuwangi, du khách chỉ cần di chuyển bằng ô tô gần 1 giờ đồng hồ là đã có thể hòa mình vào không gian trong lành của cánh rừng nhiệt đới. Người dân Banyuwangi và du khách thập phương thường đến đây để picnic, dạo chơi và lưu giữ những tấm hình đặc biệt với những cây còng hàng trăm năm tuổi.

Ông Bagus Soedjoko, Quản lý rừng Djawatan giới thiệu, khu rừng rộng 5 Ha này nằm trong top các điểm tham quan du lịch của tỉnh Banyuwangi. “Các cây còng hàng trăm tuổi với những cây dương xỉ mọc dài trên thân cây là điều đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của khu rừng này. Nếu như ở Banywangi có Đảo Đỏ là điểm du lịch có lượng khách du lịch lớn nhất thì rừng Djawatan xếp ở vị trí thứ hai. Rừng nằm ở gần trục đường lớn và trên đường đến Đảo Đỏ, do vậy, du khách không cần lên kế hoạch để đi đến đây mà chỉ cần ghé ngang trước khi tới Đảo đỏ. Đặc biệt, khu du lịch không bán vé. Chúng tôi còn phối hợp với Sở y tế thành phố để cung cấp bảo hiểm cho toàn bộ du khách tới thăm quan, đảm bảo an toàn cho du khách khi có mưa gió to.” - ông Bagus Soedjoko cho biết.

 Nơi đây được mệnh danh là khu rừng của chúa nhẫn ở Indonesia

Rừng Djawatan được gây dựng vào năm 1951 và hoàn thành năm 1961. Ban đầu, đây là nơi quản lý xe lửa. Do vậy hiện nay, nơi đây vẫn có xưởng xe lửa trưng bày một chiếc xe lửa cổ.  Sau đó, nơi đây trở thành nơi tích trữ gỗ của địa phương. Đến năm 2017, Djawatan mới được quy hoạch để trở thành một khu du lịch.

Càng bước sâu vào khu rừng, người ta càng có cảm giác như lạc vào xứ sở cổ tích với những ánh sáng huyền bí xuyên qua những tán cây cao lớn đang “thả” những cành dương xỉ xuống không trung. Ban quản lý rừng đã cho dựng những ngôi nhà gỗ trên những thân cây to bằng 2-3 người ôm để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng.

 Nhà gỗ dựng trên những thân cây to

Thi thoảng, người ta lại bắt gặp hình ảnh những chàng trai cô gái ngồi trên những đụn gỗ ôm đàn hát ngân nga trong cánh rừng xanh mướt. Đây là nơi picnic lý tưởng cho gia đình hoặc đơn giản là nơi bạn có thể ngồi trên một chiếc xích đu nghe tiếng chim hót và đọc 1 quyển sách yêu thích. Du khách cũng có thể sử dụng dịch vụ đi xe ngựa thăm quan khu rừng hoặc chụp ảnh cưới tại đây.

Chị Rani, du khách tỉnh Kalimantan chia sẻ:“Tôi rất ấn tượng với những cây còng hàng trăm tuổi này. Đây là niềm tự hào của người dân Indonesia. Góp phần giữ gìn hệ sinh thái và đa dạng thiên nhiên Indonesia.”

Để bảo tồn rừng, ban quản lý ra quy định không được có hành động nào ảnh hưởng đến các cây còng như bẻ cành hái lá, đặc biệt cấm vé lên cây. Hàng năm, Ban quản lý rừng Djawatan còn phối hợp với các nhà trường tổ chức các chương trình giáo dục sinh học cho học sinh để tham gia trồng những cây non ở bìa rừng và thả chim phóng sinh về rừng.

Năm 2020, rừng Djawatan được đưa vào chương trình 10 điểm du lịch trọng điểm quốc gia của Indonesia nhằm thúc đẩy du lịch nội địa trong thời kì dịch Covid-19./.

Hương Trà/ VOV.VN