Trở về
Bên chợ hoa Nghi Tàm - Quảng Bá
|
Rời nước Đức đang âm độ, tôi trở về đón Tết nơi quê hương. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cái se lạnh của cơn gió mùa Đông Bắc cũng chẳng thấm gì so với cái lạnh ở xứ người - nơi tôi mới rời xa.
Hà Nội sau bao năm xa cách vừa lạ, vừa quen... Lạ bởi những đổi thay của phố phường xưa cũ, của cuộc sống ồn ã, náo nhiệt nơi thủ đô. Quen bởi còn nhiều lắm kỷ niệm cứ ùa về trong tôi khi đi qua những con đường, khu phố gắn với một thời tuổi trẻ...
Quen lắm khi trở về qua chợ Quảng Bá, vẫn rộn ràng không khí Xuân như xưa. Hoa từ các miền gần xa đổ về Hà Nội, các xe ô tô, xe máy chở hoa tấp nập vào ra. Trời nắng ấm, hoa ngập tràn đủ loại. Còn đó những bó cúc hoạ my trắng cuối mùa, bên cạnh những đóa thược dược xưa cũ là những chậu phong lan kiêu sa cùng các loại hoa đủ màu sặc sỡ, khoe sắc tỏa hương nồng nàn...
Lác đác đã có đào, những cành đào khẳng khiu từ miền Tây Bắc với nụ phơn phớt hồng, những cây đào e ấp nụ đỏ tươi không lẫn vào đâu được của đất đào kinh kỳ Nghi Tàm, Quảng Bá, và từng chùm quất vàng ươm lúc lỉu đan xen những chậu cúc đại đoá vàng tươi.
Tết đã đến rồi... Năm nay trở về quê hương, tôi được đón hai cái Tết gần nhau, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch.
Lại bồi hồi chạnh nhớ những cái Tết Âm lịch nơi xứ người, gia đình tôi chỉ có thể quây quần, đoàn tụ đón Tết vào ngày cuối tuần khi bên ngoài tuyết rơi trắng trời...
Hôm nay trở về quê hương đón Xuân, ăn Tết thực đúng nghĩa của Tết, tôi vui đoàn tụ cùng gia đình, họ hàng, cùng bạn bè thân quen. Tôi được hòa mình vào mùa Xuân trên quê hương. Hà Thành mỗi độ tiễn Đông, đón Xuân, mừng Tết thật vui nồng ấm và náo nhiệt. Tôi dạo quanh phố cổ, lang thang phố Hàng Mã rực sắc đỏ của đồ trang trí Tết. Đêm Hồ Gươm lung linh, lấp lánh ánh đèn đủ sắc mầu, như ngàn vạn ngôi sao trên trời cao sà đậu vai người tấp nập. Những tà áo dài duyên dáng nhẹ bay dẫu bên ngoài là chiếc áo măng tô mỏng. Từng đôi lứa tay trong tay hạnh phúc thủ thỉ cười, tiếng đùa vui ồn ã của trẻ thơ trên đoạn phố đi bộ Hồ Gươm... Người Hà Nội vẫn lịch lãm như xưa... Và đâu đây tôi nghe hơi thở của Tết - một cái Tết nơi quê hương với cảm giác hạnh phúc, bình yên của người con đi xa trở về.
Tác giả (bìa phải) cùng bạn thân du Xuân bên Hồ Gươm
|
Tết là những tất bật lo toan sắm sanh chuẩn bị, dầu bây giờ cuộc sống hiện đại không còn phải hì hục ngâm gạo, mua thịt, rửa lá dong để gói bánh chưng như ngày xưa.
Tết là đi chợ hoa mua đào, mua quất, chậu mai vàng, mai trắng hay những bó lay-ơn, violet tím, hoa hồng thoảng hương quyến rũ...
Tết là đi chợ mua đủ 5 loại quả để bày mâm ngũ quả và đi chợ Tết trên quê hương không thể thiếu bó mùi già nồng nàn hương thơm…
Tết là cuốn lịch đỏ tươi chào đón chúc một năm mới hạnh phúc, mạnh khoẻ, an lành.
Và Tết là những gì mong đợi khi bạn trở về. Tết nơi quê hương luôn giang tay đón những người con xa xứ.
Tết Việt Nam... Tôi trở về ấm áp bên gia đình, bè bạn. Với niềm vui hân hoan mình sẽ gặp lại những khuôn mặt, ánh nhìn thân quen trong chương trình "Xuân Quê Hương" nơi Tổ quốc mình.
Thu Hằng (CHLB Đức)