Cô vợ thật thà

Chồng cho xe dừng lại bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần hỏi:

- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi, anh chạy đến 75 km/h?

- Đâu có, tôi chạy đúng 60 km/h mà - Ông chồng cãi.

Cô vợ chêm:

- Ơ, anh lái 80 km/h mà.

Viên cảnh sát:

- 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh.

Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.

Kiểm tra một vòng chiếc xe, viên cảnh sát hỏi:

- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa?

- Thưa không đâu, khi nãy tôi bị văng đá vỡ đèn đấy chứ - Anh chồng cố biện minh.

Cô vợ lại nối lời:

- Không phải đâu. Đèn vỡ từ đầu năm, tôi nhắc hoài anh ấy không chịu thay...

Viên cảnh sát ghi vào biên bản thêm một tội nữa.

Anh chồng tức quá mắng át vợ:

- Cô làm ơn ngậm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không?

Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:

- Ông nhà thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?

Vợ tìm cách bênh chồng:

- Dạ không ạ, chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi...

Viên cảnh sát yêu cầu anh chồng kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, sau đó phạt anh ta thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

(Sưu tầm)