Thị trấn toàn sách có một không hai trên thế giới

 Hay-on-Wye là một thị trấn nhỏ bên bờ sông Wye ở Powys, xứ Wales, giáp với biên giới Anh. Hay-on-Wye thu hút rất nhiều người yêu sách tìm kiếm món hời trên hơn 40 tiệm bán sách cũ.

 Thị trấn này cũng là nơi tổ chức Liên hoan Văn học Hay, nơi có khoảng 80.000 nhà văn, nhà xuất bản và người hâm mộ văn học từ khắp nơi trên thế giới về đây vào cuối tháng 5 hàng năm.

 Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1961, khi Richard Booth mở tiệm sách. Ông đã thuê vài người đàn ông khỏe mạnh từ thị trấn và đưa họ đến Mỹ, nơi mà các thư viện đang đóng cửa nhanh.

 Ở đó, ông mua sách và vận chuyển chúng trong các thùng chứa đưa về Hay-on-Wye. Tại đây, lấy quyển nào trả tiền quyển đó.

 Qua thời gian, các thư viện khác đã tham gia sáng kiến và bắt đầu có các kệ hàng, các cửa hàng và nhiều cách khác để bán sách cũ.

 Những hiệu sách này, đôi khi không có gì nhiều hơn giá sách trên tường, thường là không có người trông nom. Mọi người chỉ đơn giản chọn sách và bỏ tiền trong một hộp thư nhỏ.

 Các sách bìa mềm có giá 10xu/cuốn và bìa cứng là 1 bảng. Có một hộp nhỏ với một khe cắm ở phía trước và một tấm thẻ trắng ghi, "Trả tiền ở đây".

 Vào những năm 1970, Hay-on-Wye được quốc tế biết tới khi được gọi là "Town of Books" (thị trấn sách). Ngày nay, thị trấn đón khoảng 500.000 du khách mỗi năm.

 Khuôn viên của lâu đài Hay - pháo đài thế kỷ 12 ở trung tâm thành phố.  Hiệu sách mở rộng này bao gồm các kệ sách bằng gỗ, xếp chồng lên các bức tường của lâu đài.

 Kể từ năm 1988, Hay-on-Wye đã tổ chức "Liên hoan Văn chương & Nghệ thuật Hay". Những nhà văn như David Simon, Stephen Fry, Salman Rushdie và Simon Singh đã từng tham dự.

(VOV)