Nhẹ nhàng mùa hoa ban về trên phố Hà Nội

Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa về điều này, Hà Nội đích thực là mảnh đất lãng mạn với những mùa hoa nở rộ, những mùa cây lá đổi màu. Những ngày gần đây, khi mà phố Kim Mã đã ngập tràn lá đỏ bằng lăng, phố Bắc Sơn hoa ban đã nở như mang một góc Tây Bắc về đặt giữa lòng Hà Nội, thì chẳng có gì ngạc nhiên quá khi cứ đi qua đây là lại thấy biết bao nhiêu bạn trẻ đang háo hức chụp hình.

Năm nào cũng vậy rồi, người Hà Nội đã quen với vẻ đẹp nao lòng của con phố Bắc Sơn khi tới mùa hoa ban. Cứ hết đông, hết lạnh là hoa ban lại nở. Cái màu tím phơn phớt của ban những tưởng chỉ Tây Bắc mới có thôi nhưng giữa thủ đô cũng chẳng hề kém cạnh. Bao lâu nay cứ đến dịp này trong năm khi hoa ban gọi nhau khoe sắc, khoe cái màu tím phơn phớt, mỏng manh hết đỗi dịu dàng, phố Bắc Sơn lại nhộn nhịp người đến ngắm và chụp hình.

 Hoa ban tím nở trên phố Bắc Sơn - Hà Nội

 Những cánh hoa rất mỏng, rất xinh...

 Cảnh tượng này dễ khiến ai đó nhầm lẫn rằng một phần nào đó của Tây Bắc đã được mang về đặt giữa lòng thủ đô

  Một góc phố dịu dàng...

(Theo Trí Thức Trẻ)