Theo Cty Công viên cây xanh Hà Nội, nội thành thủ đô có trên 30.000 cây xanh do công ty quản lý; trong đó có ngót 100 loài cây được trồng trên các tuyến phố. Việc chọn loại cây nào đẹp, lại có chiều cao và nhất là lá phải xanh, bền… là rất quan trọng. Thực tế, những tuyến phố và những hàng cây xanh đã gắn bó, chở che và trở thành niềm yêu thương, niềm tự hào của người Hà Nội. Cây xanh cũng đã tạo thành bản sắc của một thủ đô hòa bình và thân thiện…

Cây xanh trên đường Phan Đình Phùng
|
3.jpg)
Hai hàng cây xanh mới trồng trên tuyến đường khu đô thị mới
|
4.jpg)
Bằng lăng nở hoa bên đường Kim Mã
|
Các loài cây xanh được trồng xen kẽ nhau trên các vỉa hè Hà Nội, nhưng cũng có tuyến phố có nhiều loại cây đặc trưng. Trước tiên phải tôn vinh cây xà cừ vì nó chiếm khoảng 30% số cây trên vỉa hè Hà Nội. Xà cừ hiện diện và trùm bóng mát trên những tuyến phố đẹp của Hà Nội: Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Học, Trần Phú… Xà cừ là loại cây cao, rễ chắc, xanh mát quanh năm, tầm nhìn của tuyến đường rất thoáng.
Những cây sấu được đánh giá thích hợp nhất với các tuyến phố Hà Nội, được trồng nhiều ở các phố: Lý Nam Đế, Lò Đúc, Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Bà Triệu, Tràng Thi… vì lá xanh quanh năm, cây cao, bóng mát, hương hoa thơm dễ chịu. Quả sấu đã từ lâu rất thân quen với ô mai sấu, với bát canh dịu chua mùa hạ.

Hoa sữa
|

Cây sữa trên đường Nguyễn Du
|
Có một loài cây hễ bám vào thân, vào lá và tứa ra nhựa trắng như sữa, có lẽ vì thế mà người ta đặt tên là cây sữa. Nói đến cây sữa là nhớ ngay đến đường Nguyễn Du bên hồ Thuyền Quang khiêm nhường và thơ mộng. Cây sữa dáng cao đẹp, thân mốc thếch, lá xòe ra từng đốt có đến 6 hoặc 7 cái, như chong chóng. Hoa sữa chỉ nở và thơm về đêm, có người còn gọi hoa sữa là hoa của tình yêu.
Cây sao đen dáng thẳng cao, thanh thoát… có thể nói là loại cây đẹp nhất của Hà Nội. Sao đen được trồng hàng trăm năm nay ở phố Lò Đúc…

Hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc
|
0_ho-guom2.jpg)
Cây xanh quanh hồ Hoàn Kiếm
|
0_ho-guom.jpg)
Hồ Hoàn Kiếm - mùa hoa lộc vừng
|
Cây lộc vừng có mặt ở bờ hồ Hoàn Kiếm cùng với hàng trăm loài cây khác như liễu, tếch, bằng lăng, phượng vĩ, hoa ban, xoài, gạo… Ở đây chỉ có hai cây lộc vừng nhưng cụm gốc rất to. Lộc vừng mỗi khi ra hoa vào mùa thu có màu đỏ rực, nở từng dải dài rũ xuống như buông mành. Hai cây lộc vừng này từng là cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhiếp ảnh gia.
Cây cơm nguội (còn gọi là cây sếu) có vẻ đẹp riêng, bóng mát lăn tăn, mùa hè xanh ngắt, mùa đông lá rụng hết, trơ cành khẳng khiu trong sương mờ, trong mây bạc như một bức tranh thủy mặc của đất trời, được trồng nhiều ở phố Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Thường Kiệt…

Một cây hoa sưa ở cạnh quảng trường Ba Đình nở hoa
|

Một góc phố với hoa sưa đang nở
|
Cũng phải nói thêm một chút về cây sưa, mọc nhiều nhất ở vườn Bách Thảo, đường Ngọc Hà, Hoàng Hoa Thám… Có lẽ thiên nhiên đền bù cho vùng nhiệt đới loài cây sưa có hoa nở vào đầu xuân, trắng trong như từng đụn tuyết, bồng bềnh như mây trên các ngọn cây. Khi gió thoảng qua, hoa rơi lả tả, mong manh như ở trời Âu, xứ tuyết…
Rồi những cây bàng như những cái ô che cho những mái nhà nơi phố cổ… Những cành phượng vĩ mùa hè đỏ rực đường Thanh Niên, phố Lý Thường Kiệt. Hai hàng gỗ chò mang từ đất Tổ về trồng ở hai vỉa hè phố Hùng Vương, thẳng tắp cao vút in trên nền trời xanh Ba Đình. Rồi lim, bằng lăng, me, long não, keo… cùng đứng xếp hàng với các loài cây thân quen: Đa, si, đề, muồng, gạo…
Những ai đi trên một quãng đường dài, dưới nắng không một bóng cây, mướt mát mồ hôi, lúc đó mới thấy quý giá làm sao những bóng cây Hà Nội. Cây cũng như người, đã trải qua những dâu bể thời gian, thăng trầm lịch sử. Hoa đã là hồn của cây, cây là hồn của đất. Tất cả đã làm nên thủ đô ngàn năm.
(Báo Ảnh Đất Mũi)